Yêu xa có lúc thật gần có lúc lại thật xa. Có lúc hạnh phúc thật sự nhưng có lúc lại như 2 kẻ xa lạ. Em im lặng a cũng lặng im luôn. Em nên làm gì trong câu chuyện tình yêu này đây
Quả thực bây giờ không bên cạnh nhau, nhưng phải cảm ơn người ấy một điều rằng, chính họ đã mang lại nhiều kỷ niệm để sau này có cái để nhớ, Tuổi trẻ của tôi đã yêu cuồng nhiệt và bất chấp cỡ nào. Để ...Xem thêm
Ngày xưa còn trẻ, người kia hẹn ước gì, vẽ ra tương lai gì cũng tin. Không phải người ta không thật mà người muốn có tương lai với mình, nhưng mấy ai thực hiện được điều họ vạch ra cho bạn thấy, hay c...Xem thêm
Giống như tôi từng đọc khá nhiều bạn trẻ chia sẻ vấn đề cô đơn, tình trạng độc thân của mình trên mạng xã hội. Các bạn chỉ đang mong muốn tìm được một ai đó, không cần biết như thế nào nhưng chỉ một l...Xem thêm
Trong suốt 5 năm qua, tình cảm chúng ta tưởng chừng chỉ đợi ngày về chung một nhà thôi. Nhưng sao nay thấy bạn bè xung quanh cưới hay có gia đình yên ấm, tôi hơi có chút chạnh lòng nhẹ. Trước đây tôi ...Xem thêm
Chắc giờ anh cũng đang say giấc nồng rồi, chỉ còn mình tôi lang thang với những nỗi nhớ. Chỉ còn phố thức cùng tôi mà thôi. Hằng đêm tôi luôn ôm lấy bóng hình cũ đã rời tôi đi. Buồn thì có đó nhưng tô...Xem thêm
Nếu ngày đó mình không yêu nhau, thì chắc giờ đây tớ đã có thể lôi cậu ra và khóc, kể cậu nghe có người không tốt với tớ, có người làm tớ buồn. Nhưng giờ thì sao bây giờ, chẳng thể khóc với ai được cả...Xem thêm
Ngày đó chúng ta quen nhau trên mạng xã hội. Và rồi chúng ta đã yêu nhau từ lúc nào không hay, có lẽ là từ một câu nói vui “Làm người yêu anh nhé”. Thực chất ban đầu chỉ nghĩ là quen cho vui thôi nhưn...Xem thêm
Anh à, người ta yêu nhau chỉ mong có được tình yêu bền lâu, vậy mà chúng mình sau một quãng thời gian rất dài cạnh nhau, lại đành phải chia tay nhau trong ngậm ngùi thế này. Chỉ là vì ta không được mọ...Xem thêm
Mình đây có cô em đang tới tuổi cưới, nhưng mà bé có bầu trước khi cưới, bạn trai em mình có dẫn về nhà nhưng bố mẹ bạn trai không chịu này nọ rồi làm khó làm dễ. Mình cảm thấy rất buồn , vì sao mọi n...Xem thêm