Khi trưởng thành, cuộc đời sẽ không cho chúng ta cơ hội để sai. Bất cứ sai lầm nào cũng sẽ phải trả giá
Khi con còn nhỏ, cha mẹ có thể bảo bọc con. Nhưng khi con lớn lên và bước ra ngoài, cha mẹ không ...Xem thêm
Làm một chỗ hoài cũng chán, nhiều người muốn nhảy việc, cơ mà xót tiền thưởng Tết, nên thành ra “nán” lại làm để qua Tết rồi nghỉ.
Tâm lý chung của người lao động là đấy, thông thường ra Tết thị trường...Xem thêm
Cu nhà mình 3 tuổi mà đi học mẫu giáo còi với thấp nhất lớp. Huhu bà nội mỗi lần đi đón cháu cứ kêu "Nhìn con người ta mà". Có mẹ nào chung cảnh như em không ạ? Cu nhà em không lười ăn, nhưng ăn ko hấ...Xem thêm
Con em tiêu hóa hơi kém thì nên dùng sữa gì nhỉ mọi người? E được giới thiệu Nan A2 mà trước giờ chưa dùng nên không biết thế nào. Các mom cho e xin ý kiến với.
Nhà mình có mẹ nào mắc bệnh sợ Tết như em không ạ? Vì hễ năm hết Tết đến là em lại bận túi bụi. Hết việc cơ quan, lại phải lo sắm sửa đón Tết, dọn dẹp nhà cửa các kiểu. Đã vậy, có năm con còn ốm lên ố...Xem thêm
Đợt này em thấy có sữa Nan mới có chất A2, nhiều dưỡng chất và dha. đã mom nào dùng chưa?
Mỗi độ xuân về, tết đến, niềm vui lại phơi phới, xôn xao trong lòng người. Khí xuân ngập tràn trên khắp các nẻo đường góc phố, lan tỏa trong từng ngõ xóm làng quê. Xuân về cả đất trời như cùng khoác t...Xem thêm
Vậy là mùa xuân đang đến rất gần. Không khí mùa xuân bao trùm khắp muôn nơi đã mang đến cho ta cảm giác thật ấm áp. Ấm áp không chỉ bởi ánh nắng ban mai nhẹ nhàng mà ấm áp bởi tình cảm đong đầy yêu th...Xem thêm
Hương vị mùa xuân phải chăng bắt đầu từ cái rét lạnh buốt giá của mùa đông miền bắc, rồi phai nhạt thành cái rét ngọt trong mưa phùn của mùa xuân. Lúc ấy, khắp đất trời phủ một màn sương mù nhè nhẹ,.....Xem thêm