Câu chuyện nam y tá qua đời vì kiệt sức cũng như một số người làm việc ở tuyến đầu chống Covid-19 nhưng không đủ trang phục bảo hộ khiến nhiều người xót xa. 

Ở tuổi đời 23 còn quá trẻ, nam y tá John Alagos đã qua đời sau khi trở về từ ca trực kéo dài 12 giờ tại bệnh viện. Anh là nhân viên y tế thứ 3 mất vì liên quan Covid-19, trước đó là 2 nữ y tá đồng thời là mẹ đơn thân cũng mất vì căn bệnh này. 

hình ảnh

Lời kể nữ bác sĩ kề sát miệng bệnh nhân Covid-19, không 'gần' chồng vì sợ lây: Tự viết di chúc

Mẹ của John đã nghẹn ngào cho biết, tối 3/4 bà trông thấy con kiệt sức trở về từ bệnh viện. Sau đó John rơi vào tình trạng bị sốt, đau đầu cả đêm và cuối cùng là tím tái qua đời ngay tại nhà. Dù được các đồng nghiệp tích cực cấp cứu nhưng anh đã không qua khỏi nguy kịch. 

Người mẹ 50 tuổi đáng thương đã hỏi thăm khi con về nhà trễ và bà được biết John phải ở lại bệnh viện làm thêm giờ vì thiếu nhân lực trong khi tình trạng ca nhiễm bệnh tại Anh tăng lên từng giờ từng ngày. 

hình ảnh


(Ảnh: saostar)

Hơn nữa, khi làm việc tại bệnh viện và tiếp xúc với nhiều ca nhiễm Covid-19 nhưng John lại không có đủ trang phục bảo hộ. Các đồng nghiệp của John đã thú thật với bà Gina rằng con trai bà không có đầy đủ quần áo bảo hộ, mặc dù anh làm việc ở tuyến đầu chiến đấu với Covid-19. "Các bác sĩ được mặc đồ bảo hộ cá nhân (PPE) nhưng không bảo vệ hoàn toàn được vùng miệng. Họ chỉ được đeo loại khẩu trang thông thường", người mẹ nghẹn ngào cho biết. 

hình ảnh


Y bác sĩ ở Anh phải chế bao rác thành trang phục bảo hộ vì thiếu hụt. (Ảnh: Telegraph)

Nghẹn ngào cho người mẹ, có thể bà rất tự hào khi con trai trở thành y tá để cứu giúp nhiều người nhưng cũng chính điều này khiến bà mất đi đứa con yêu quý. Đau lòng cảnh “người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh” khi anh chỉ 23 tuổi và có quá nhiều hoài bão nhưng cuối cùng đã nằm xuống, sau khi dốc hết sức lực hỗ trợ những bệnh nhân nhiễm bệnh. 

Trước đó, nước Anh có 2 nữ y tá qua đời cũng vì nhiễm Covid-19. Họ vẫn còn các con nhỏ ở nhà nhưng quyết định can đảm cứu người và cuối cùng đã ra đi. Quả thật trận đại dịch lần này quá phức tạp cũng như đầy đau đớn, tang thương. Càng đau lòng hơn khi biết, người vừa nằm xuống chính là một bác sĩ hay y tá, nhân viên y tế. 

Nhìn chuyện xứ người mà ngẫm lại các y bác sĩ ở nước mình cũng đang ngày đêm lao lực, hết lòng điều trị cứu chữa bệnh nhân. Nhìn hình ảnh người vợ đến thăm chồng là bác sĩ, không thể ôm nhau hay gần gũi vì người chồng đang tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 mà nghẹn ngào. Hay các nhân viên y tế, tình nguyện viên tranh thủ chợp mắt hay ăn qua loa để nhanh chóng cứu người mà thương không thể diễn tả cho hết bằng lời. 

Những bác sĩ, y tá, nhân viên y tế ở tuyến đầu phòng dịch căng thẳng từng chút một. Họ làm tất cả để cứu người và mong đẩy lùi dịch bệnh càng sớm càng tốt. Bởi thế, trong thời gian này hãy chịu khó ở nhà, hạn chế ra đường nếu như không cần thiết để chung tay với đất nước đẩy lùi dịch bệnh. 

Thỉnh thoảng vẫn còn những nhóm người quá vô tư, thản nhiên tụ tập đông đúc để ăn nhậu, câu cá… chính là điều đáng buồn, khiến công sức của rất nhiều y bác sĩ đổ sông đổ bể. Hãy tỉnh táo để kiềm chế nhu cầu ăn chơi, giải trí, gặp gỡ mọi người trong thời gian này để mùa dịch đi qua càng nhanh càng tốt, sau đó có muốn gặp gỡ hay tụ tập cũng vô tư.

Nguồn tham khảo: saostar