Đoạn clip người mẹ gặp mặt con gái lần cuối qua màn hình điện thoại trước khi qua đời vì nhiễm Covid-19 khiến nhiều người xót xa. Trận đại dịch đã gây nhiều cảnh chia lìa đau đớn, ám ảnh. 

Để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm virus tràn lan, bệnh nhân sẽ được cách ly khỏi gia đình. Nhiều người lớn tuổi không đủ sức chống chọi, phải bỏ mạng và cay đắng không được nhìn mặt con cháu lần cuối. 

hình ảnh

Từng chen gom đồ trữ dịch Covid-19, bà hàng xóm 'méo mặt' vứt bỏ cả bao thực phẩm hết hạn

Carolann Gann (75 tuổi) từng là y tá trong hơn 30 năm và bà ngã bệnh tại một viện dưỡng lão ở ngoại ô Seattle (Mỹ). Bà đã gọi điện thoại cho con gái của mình, Michelle Bennett, để thông báo tình hình. Sau khi có kết quả dương tính, bà đã được chuyển vào bệnh viện điều trị và từ đó đến lúc nhắm mắt vẫn không được nhìn mặt con cháu. 

"Thật khó tin khi mới 1 tuần trước đó mẹ tôi vẫn còn ở trong viện dưỡng lão, vậy mà 7 ngày sau bà đã mất. Sao điều đó có thể xảy ra chứ? Khi bà ấy gọi và thông báo bị nhiễm Covid-19, thế giới trong tôi như sụp đổ", Michelle nghẹn ngào chia sẻ. 

hình ảnh


(Ảnh: news zing)

Trước khi mất, bà Carolann đã được một y tá tốt bụng dùng điện thoại gọi video cho người thân. Khi đó, sức khỏe của bà đã suy kiệt nhưng không ai nghĩ sẽ là lần cuối bà được nhìn thấy con. "Chúng tôi nói lời vĩnh biệt qua điện thoại, điều đó thật đau đớn. Bọn trẻ thì cứ khóc", Michelle nói. "Bà ấy có thể nghe thấy chúng tôi và nói với bọn trẻ rằng bà tự hào về chúng như thế nào"

Không được vào viện chăm mẹ hay nhìn mặt bà lần cuối, hình ảnh đọng lại trong Michelle về mẹ là qua màn hình điện thoại. Cô cũng kịp nói lời yêu mẹ, bày tỏ tình cảm và cảm ơn những năm tháng được bà nuôi dạy. Nghĩ mà thương đứt ruột, còn gì đau đớn bằng việc nói lời vĩnh biệt người thân, biết rõ ràng cái chết đang cận kề bên mình và không thể chống cự. Đã thế lại chỉ được bày tỏ qua video call. 

Người mẹ 75 tuổi nhắm mắt cô độc trong bệnh viện, không con cháu, người thân cận kề. Bà cũng sẽ được hỏa táng nhanh chóng để ngăn ngừa lây nhiễm vì virus vẫn còn sống. Có lẽ, bà cũng chưa bao giờ mường tượng đời mình lại kết cục như thế này và có một trận đại dịch quét qua, cướp đi tất cả đầy nghiệt ngã đến vậy. 

hình ảnh


(Ảnh: VOV)

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 quá lây lan, nhiều y tá bác sĩ trở nên áp lực và thậm chí trầm cảm. Họ vừa gánh trách nhiệm cứu người, lại đối mặt với quá nhiều cái chết trong mỗi ngày. Nữ y tá trong câu chuyện trên đã cố gắng hết lòng để kết nối bà lão 75 tuổi với người thân, để họ kịp nói lời sau cùng trước khi cái chết chia lìa tất cả. 

Trận đại dịch lần này khiến chúng ta thêm lần nữa nhận ra sinh tử vốn rất mong manh và đời người hữu hạn. Biến cố có thể ập đến bất kì lúc nào, đâu ai lường được bản thân sẽ nhiễm bệnh rồi xui rủi không đủ chống cự. Bởi thế, hãy có ý thức bảo vệ sức khỏe, tính mạng của chính mình và sau đó là của người thân bằng việc tuân thủ quy định của chính phủ. 

hình ảnh


(Ảnh: Thanh niên)

Khi nào dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi? 2 tuần? 1 tháng? 6 tháng? Hay 1 năm? Chẳng ai rõ, nhưng chúng ta có thể biết rõ một điều, rằng hãy sống thật trọn vẹn trong lúc này và dành thời gian, tình yêu thương cho bản thân cũng như gia đình. Trân quý mọi khoảnh khắc bên nhau để thời gian đối diện dịch bệnh trở nên có ý nghĩa và sau này nhất định chúng ta phải sống khác đi.

Nguồn tham khảo: news zing