Trước thông tin vé số sẽ ngừng phát hành 15 ngày kể từ 1.4 để phòng chống virus Covid-19 lây lan, hành động của một chủ đại lý tại Vĩnh Long đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Của ít lòng nhiều, giữa lúc khó khăn thì vài ba chục nghìn cũng quý báu vô cùng và đặc biệt sẽ truyền cảm hứng thiện đến nhiều người. 

Để phòng chống dịch bệnh lây lan, xổ số kiến thiết sẽ tạm dừng 15 ngày và điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến một số người dân. Số đông người bán vé số thường là cụ già neo đơn, người đau ốm, tàn tật hay quá nghèo khó. Vé số là “”bát cơm’, là gánh mưu sinh để nhiều người lo cho cả gia đình. 

hình ảnh

Dịch Covid-19, những đám tang 'bất thường' không vuốt mặt lần cuối: Tàn phá con người 2 lần

Thấu hiểu nỗi vất vả, khốn đốn đó của những lao động nghèo bán vé số, anh Nguyễn Thanh Tâm (34 tuổi, ngụ P.5, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, chủ đại lý vé số Thiện) hỗ trợ 50.000 đồng/ngày cho hơn 20 bạn hàng trong 15 ngày. 

"Những ngày dịch bùng phát, nhiều người chẳng dám ra đường, nhiều người hạn chế tiếp xúc với người khác, nhưng mà những người bán lẻ vé số cho đại lý có hoàn cảnh khó khăn, ngày ngày chạy vạy đi bán để sống đắp đỗi qua ngày và rất dễ nhiễm bệnh vì phải tiếp xúc với nhiều người trong và ngoài tỉnh. Rồi sắp tới là phải nghỉ bán trong vòng 15 ngày nữa nên tôi thấy rất xót xa”, anh Tâm chia sẻ. 

hình ảnh

(Ảnh: Thanh niên)

hình ảnh


(Ảnh: motthegioi)

Giữa tình cảnh túng khổ của nhiều người, việc làm của anh Tâm rất đáng quý và như lời dạy của các cụ “lá lành đùm lá rách”, sẵn lòng giúp đỡ những mảnh đời cơ cực. 50 nghìn đồng/người có lẽ không quá lớn lao nhưng thử cộng nhẩm 50 nghìn nhân 20 người và liên tục trong 15 ngày sẽ ra con số rất ấm lòng. 

Dĩ nhiên, không thể dùng tiền bạc để đong đo tấm lòng thiện của người chủ đại lý vé số. Mà ở đây, hy vọng nhiều người biết được câu chuyện của anh Tâm và từ đó cùng chung tay, của ít lòng nhiều để san sẻ bước qua mùa dịch nguy khốn này. 

hình ảnh


Người bán vé số thường là người tàn tật, nghèo khó. (Ảnh: Thanh niên)

Trước ngày có lệnh tạm ngưng vé số 15 ngày, có câu chuyện một chị chủ nhà trọ bình dân ở Bình Dương quyết định miễn tiền thuê trong 2 tháng đã khiến nhiều người bật khóc. Mỗi ngày chúng ta nơm nớp theo dõi tình hình số ca nhiễm bệnh, hay đâu đó có khu xóm phải cách ly nhưng những câu chuyện bé nhỏ về tấm lòng cứu giúp, chia sẻ tình người cũng an ủi ít nhiều. Nó khiến chúng ta tin rằng, dịch bệnh có đáng sợ đến đâu nhưng lòng thương vẫn còn. Miễn còn những trái tim biết san sẻ, biết thấu hiểu cho người khác nghĩa là còn hy vọng và lạc quan. 

Quay về hành động hỗ trợ 20 người bán vé số 50 nghìn đồng/ngày của anh Tâm còn là tình cảm gắn bó bao lâu nay. Những người lao động bình dân ấy đã quen biết với chủ đại lý có khi chẵn chuc năm. Sức anh có hạn nên chỉ có thể gói gọn hỗ trợ những ai thật sự thân thiết, gắn bó nhưng nhiêu đó cũng đủ quý vô cùng. 

Khi nghe tin tạm ngừng vé số, nhiều người bật khóc bất lực hay thậm chí ngã quỵ vì nỗi lo cơm áo ập xuống. Họ quá nghèo, ăn bữa nay chưa xong lấy đâu lo cho ngày mai nên thường chạy vạy, hiếm khi có số tiền phòng thân. 

“Nghe tin dừng bán vé số khiến tôi gần như ngã khụy, rồi lo lắng đến độ khóc suốt cả ngày. Nhờ chú Tâm động viên, khích lệ và hỗ trợ số tiền trong suốt 15 ngày khiến tôi vô cùng cảm kích lắm”, một phụ nữ bán vé số 55 tuổi nghẹn ngào cho biết.

Đông tay vỗ nên tiếng, mong rằng câu chuyện về chủ đại lý vé số hỗ trợ một ít tiền cho người nghèo trong thời gian 15 ngày sẽ lan tỏa rộng rãi, khiến nhiều người cùng chung tay. Ở đời, nếu ngó lên thì chẳng bằng ai nhưng cúi xuống thì thấy còn nhiều người khổ hơn mình lắm. Lúc điêu đứng thế này, những người bán vé số thật đáng thương và cần giúp đỡ từ cộng đồng. Trong cuộc chiến chống virus Covid-19 sẽ không một ai bị bỏ rơi.

Nguồn tham khảo: Thanh niên