Đang trong giai đoạn đỉnh cao chống dịch Covid-19, nhiều người hạn chế ra đường hay tụ tập đông đúc. Tuy vậy vẫn có tình trạng nhóm thanh niên vô tư “lên rừng, xuống biển”, xem nhẹ công sức của biết bao người đang ngày đêm đẩy lùi dịch bệnh. Nghĩ mà chán! 

Tính đến sáng 30/3, Bộ Y tế đã thông báo số ca nhiễm bệnh do virus Covid-19 gây ra là 194 người trên cả nước. Trước tình hình này, nhiều thông báo hạn chế tụ tập đông người cũng như nên ở nhà tự cách ly để bảo đảm an toàn được phát đi liên tục. Nhưng vẫn có nhiều thanh niên quá ham vui, chủ quan đến mức xem nhẹ an toàn của bản thân và cộng đồng. 

hình ảnh

Xót con cách ly 14 ngày, nhiều người bất chấp ném đồ qua hàng rào: Lén gửi bia lon, tủ lạnh

Tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), vào ngày 29/3 có tình trạng hàng trăm người kéo nhau đến tụ tập để ngắm cảnh và ăn uống. Một vài thanh niên còn “hưởng thụ” cuộc sống bằng cách mang theo cần câu và bia xuống các mỏm đá để ngồi nhậu. Lực lượng chức năng phải vất vả đi yêu cầu mọi người giải tán, giải thích tình hình dịch bệnh dễ có nguy cơ lây nhiễm nếu không quyết liệt phòng chống. 

Thay vì hợp tác, nhiều thanh niên còn giỏi chống chế, cho rằng chỉ tụ tập thành từng nhóm nhỏ không quá 10 người. Rõ là lý sự cùn! Cứ tầm 10 nhóm nhỏ như vậy là cũng tầm cả trăm người, thế thì cũng tụ tập đông đúc. 

hình ảnh


Nhiều nhóm vẫn tụ tập tại bán đảo sơn trà. (Ảnh: tổ quốc)

Nếu như ở Đà Nẵng là lên rừng tụ tập ăn nhậu thì ở bãi biển Tam Thanh (Tam Kỳ, Quảng Nam) có tình trạng hàng trăm người vô tư kéo nhau đi tắm biển trong ngày cuối tuần. Hay bãi sông Hồng (Hà Nội) lại có tình trạng nhiều người kéo đến đá bóng, bày tiệc ăn uống nhởn nhơ. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và ở Hà Nội có nhiều ca nhiễm bệnh nhưng dường như điều này không hề khiến những người đến bãi sông Hồng lo lắng hay có ý thức. 

hình ảnh


Nhiều người vô tư tắm biển giữa lúc dịch Covid-19. (Ảnh: thanh niên)

Vào giờ chiều, các thanh niên vẫn bình thản tập trung đá bóng và nhiều nhóm nhỏ đến nhóm bếp, bày đồ ăn vui vẻ. Ôi thôi là dại hết chỗ nói! Đồng ý chúng ta không nên quá lo lắng, phải giữ bình tĩnh và lạc quan trong lúc Covid-19 hoành hành nhưng hành động này là quá coi thường, chủ quan. 

Các cụ vẫn bảo, điếc không sợ súng. Chẳng lẽ các phương tiện truyền thông ra rả nhắc nhở hạn chế tụ tập, ra đường lại không hề xi nhê với những thanh niên này? Hay họ biết đấy nhưng vẫn liều, vẫn cười khẩy cho rằng virus khó lòng làm hại? 

hình ảnh


(Ảnh: vietgiaitri)

Chưa hết, khi lực lượng chức năng phải vất vả đi nhắc nhở, thuyết phục hết lời thì nhóm người mới rời đi. Và họ để lại vô vàn túi ni lông, rác thải la liệt ở bãi sông Hồng. Ôi thôi, con người có bộ não, có suy nghĩ và nhận thức chuyện gì nên làm và không nên làm, đằng này lại hành xử chán hết lời để diễn tả! 

hình ảnh


(Ảnh: vietgiaitri)

Biết rằng vẫn phải giữ nhịp sinh hoạt điều độ như bình thường, không nên quá lo sợ nhưng mọi người cũng cần phối hợp, tuân thủ quy định của Chính phủ. Nhiều người trẻ tuổi cứ chủ quan cho rằng bản thân khỏe mạnh, dễ gì nhiễm virus là quá dại dột! Đến người giàu, người nổi tiếng hay cả trẻ sơ sinh mà virus đều không nhân nhượng kia kìa! Chưa kể, nếu chẳng may nhiễm bệnh thì nguy cơ lây nhiễm cho người nhà, hàng xóm, cộng đồng là rất cao. 

Chính phủ, các cơ quan đã ngày đêm dốc sức chống dịch để không xảy ra tình trạng mất kiểm soát. Nhìn hình ảnh các chiến sĩ, y bác sĩ hay tình nguyện viên làm việc quần quật, đối đầu nguy hiểm để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của hàng triệu người dân Việt Nam mới thương làm sao. Nếu chúng ta không đóng góp, giúp sức được gì thì xin hãy có ý thức ở yên trong nhà, hạn chế tụ tập và đeo khẩu trang đúng cách khi tiếp xúc bên ngoài.

Nguồn tham khảo: Tổng hợp Internet