Dòng tưởng niệm 2 cán bộ, chiến sĩ của Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) hy sinh khi làm nhiệm vụ truy đuổi nhóm đua xe, cướp giật khiến nhiều người nghẹn ngào. 

Trong khi cả nước đang căng mình chống dịch, các chiến sĩ công an hết lòng làm nhiệm vụ để bảo vệ an toàn người dân thì nhóm thanh niên lêu lỏng tổ chức đua xe, trộm cướp vào tối 2.4 tại Đà Nẵng. Lúc làm nhiệm vụ, đuổi bắt nhóm đối tượng, 2 chiến sĩ hy sinh ở Đà Nẵng là Đại úy Đ.T.T (41 tuổi) và Trung sĩ V.V.T (23 tuổi) đã hy sinh vì bị tạt đầu xe. 

hình ảnh

Lời kể nữ bác sĩ kề sát miệng bệnh nhân Covid-19, không 'gần' chồng vì sợ lây: Tự viết di chúc

Biết chuyện 2 chiến sĩ hy sinh lúc làm nhiệm vụ ở Đà Nẵng, người ngoài biết chuyện đã khó kiềm cảm xúc, huống gì những đồng đội của các anh. Đọc những dòng tưởng niệm của Thiếu úy Nguyễn Thị Hồng Hoa, một cán bộ Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) dành cho 2 đồng nghiệp mà nước mắt cứ chảy. 

“Chúng chèn và tạt đầu xe, hai anh ngã, mặt biến dạng, máu chảy đỏ cả một góc đường, hi sinh ngay tại chỗ. Nghe đâu nhóm này sinh năm 2004, 2005. Quanh các anh không còn ai, đang mùa dịch, Đà Nẵng vắng tanh, chỉ có anh em chúng tôi thay phiên nhau đi làm nhiệm vụ.

Cả đội lập tức lên trung tâm pháp y, xe cứu thương đã đưa các anh vào. Chúng tôi ngồi sõng soài trên mặt đất, nước mắt tràn. Chứng kiến từng người thân đến và khóc đến lạc giọng…”, trích một phần “Nhật ký đồng đội” của Thiếu úy Hồng Hoa. 

hình ảnh


Mẹ của đại úy Tuấn thất thần khi nghe tin con hy sinh lúc làm nhiệm vụ. (Ảnh: vietnamnet)

Lúc 2 chiến sĩ đuổi nhóm thanh niên, hy sinh ở Đà Nẵng là khi nhiều người ở yên trong nhà để tránh dịch nên đường phố vắng lặng, ít người qua lại. Cả đất nước đang căng mình để mong đẩy lùi dịch bệnh thì vẫn có những thanh niên 15-16 tuổi quá báo đời, coi thường luật pháp đến mức tàn nhẫn khiến 2 cán bộ, chiến sĩ thiệt mạng. 

Thương nhất là khi mẹ của các anh hay tin, đến gặp mặt con lần cuối mà chẳng thể tin mọi chuyện là sự thật. Bà đâu thể lường được lần thấy con ra khỏi nhà đi làm nhiệm vụ cũng là lần cuối cùng trông mặt con. Giờ đây, cũng là nhìn con nhưng mặt mũi đã biến dạng, máu chảy ướt đẫm. "Mẹ anh bảo "Tôi vào tôi khóc nhưng đó đâu phải con tôi, đó là ai"…". Ôi, chua xót làm sao! Người mẹ mang nặng để đau, dứt ruột sinh con và tự hào khi con trở thành chiến sĩ bảo vệ mọi người, cống hiến cho xã hội đến tận phút cuối đời. 

“...Tôi đứng ngoài song cửa trung tâm pháp y, nghe tiếng người mẹ gào thét gọi tên con trai duy nhất. Tôi khóc, khóc cho người anh đã ra đi bỏ lại gia đình và hai đứa con còn thơ dại. Khóc cho người bạn ra đi khi tuổi đời mới tuổi 23, không có mẹ ở bên để đưa anh về, cả gia đình đang giấu vì sợ sốc. Cả tháng qua chống dịch, anh em tôi đã kiệt sức rồi. Nay lại thêm đồng đội hi sinh…”

hình ảnh


Người dân thắp nén nhang bên đường tưởng niệm 2 chiến sĩ hy sinh lúc làm nhiệm vụ. (Ảnh: vietgiaitri)

Đọc đến đây mà nghẹn thắt, không biết phải nói gì. Trung sĩ còn quá trẻ, anh chỉ mới 23 tuổi và ôm trong lòng nhiệt huyết, quyết bảo vệ lẽ phải và chống lại cái xấu nhưng anh đã nằm lại bên lề đường. Cũng chỉ đành thở dài, nghiệt ngã cái gọi là “Ở hiền gặp lành”, cũng như giận căm bọn thanh niên báo đời, không giúp được gì mà còn hại người.

2 cán bộ, chiến sĩ cả đời quyết cống hiến, giúp đỡ và bảo vệ mọi người. Họ có lý tưởng, có lòng dũng cảm và tinh thần trượng nghĩa nhưng sao lại nghiệt ngã nằm xuống vì trò ngông cuồng, bốc đồng của bọn 15-16 tuổi. Có thật sự “ở hiền gặp lành” hay những kẻ xấu xa, sống vật vờ và đi bày trò cướp giật, đua xe lại nhơi nhơi ra đó? 

hình ảnh


Một đối tượng trong nhóm đua xe, trộm cướp bị bắt giữ. (Ảnh: Bảo vệ pháp luật)

Mấy tuần liền, các chiến sĩ luôn trong tình trạng dốc hết sức lực để đẩy lùi dịch bệnh. Họ kiểm soát, nhắc nhở người dân hạn chế ra đường, tụ tập đông người cũng như có người tình nguyện phục vụ ở các khu cách ly. Vậy đó, còn bọn thanh niên 15-16 tuổi đầu kia lại quá xem thường luật pháp. Ngay lúc mọi người đã thấm mệt vì dịch bệnh thì bọn chúng lại điên sức rồ ga, bốc đầu xe rồi quấy nhiễu người dân, rồi lại khiến 2 chiến sĩ thiệt mạng. Thử hỏi chúng có đáng bị trừng phạt thật nghiêm minh hay không? 

Đời người rồi cũng có lúc về cát bụi nhưng khi biết chuyện 2 chiến sĩ ra đi trong lúc làm nhiệm vụ vẫn cứ lặng người, tâm trạng chùng xuống thật sâu. Rốt cuộc những người đại diện cho chính nghĩa, bảo vệ nhiều người lại có kết cục quá bi thảm thế sao?

Nguồn tham khảo: baomoi, Tổng hợp Internet