Tôi không biết mình lấy vợ hay là lấy trộm nữa đây mọi người ạ. Bao nhiêu bận vợ đem tiền về cho nhà ngoại mà không hỏi ý kiến chồng rồi. Lúc nào cũng lén la lén lút. Mà bố mẹ vợ tôi cũng lạ, thấy con gái tuồn tiền về cũng nhận như không có gì.

Vợ chồng cưới nhau được gần chục năm rồi, bố mẹ cũng mua cho căn nhà chung cư để hai đứa ở riêng. Mỗi tháng tôi đưa vợ 15 triệu chi tiêu mọi thứ trong gia đình, còn đâu cô ấy bù thêm vào.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc cưới tôi cũng biết gia đình vợ ở quê hoàn cảnh lắm nhưng vẫn chấp nhận, vì nghĩ cô ấy có công ăn việc làm ổn định rồi cũng đỡ vất vả cho mình.

Vợ tôi đi làm lương tháng được hơn chục triệu. Nhưng ỷ lại vào việc chồng đưa tiền sinh hoạt rồi nên lương cô ấy tự ý chi tiêu. Vợ làm gì thì làm nhưng tôi ghét nhất việc tuồn tiền về đằng ngoại. Lần đầu tiên cô ấy cho tiền bên đó là lúc ông già vợ bị tai nạn gãy chân. Vợ tôi nói với chồng như không:

“Em vừa gửi biếu bố 3 triệu rồi”.

Tôi tức điên lên bảo:

“Cho cái gì mà lắm thế, tận 3 triệu cơ á”.

Thế là vợ chồng quay ra cãi nhau. Cô ấy thì cứ vênh váo bảo tiền mình tự kiếm ra muốn cho bố mẹ bao nhiêu thì cho. Xong còn phán xét tôi đủ điều là ki bo kẹt xỉ.

Sau lần đó vợ tôi cho tiền nhà ngoại không bao giờ hỏi ý kiến chồng nữa. Lúc nào cô ấy cũng thì thụt dấm dúi giống như kiểu vụng trộm ấy. Mấy lần về quê tôi thấy nhà bố mẹ vợ có ti vi mới, tủ lạnh mới, rồi có cả máy giặt nữa. Tôi giả vờ hỏi gài bố vợ kiểu:

“Ông mới sắm ti vi xem đá bóng à?”

Bố vợ tôi cũng thật thà khai luôn:

“Con Tiên nó gửi tiền về mua đấy, cứ bảo không cần mà nó bắt bố đi mua bằng được”.

Về nhà tôi tra hỏi vợ còn chối đây đẩy, tôi bảo ông ngoại  khai hết rồi cô ấy mới nhận nhưng rất thái độ, lúc nào cũng giở giọng tiền mình làm ra muốn cho ai thì cho. Rồi sau đấy cứ thỉnh thoảng cô ấy lại gửi về cho nhà ngoại làm việc nọ việc kia. Em gái đi làm vợ tôi cũng chuyển tiền cho nó mua xe máy. Nhà bố mẹ làm cái mái che mưa cô ấy cũng chuyển khoản 2, 3 triệu về đỡ ông bà.

Nhiều lúc quá đáng hơn là tiền bố mẹ tôi cho cháu nội, vợ bảo đút lợn nhưng rồi lại moi ra gửi cho nhà ngoại. Bố mẹ vợ tôi thì cứ vô tư nhận tiền con gái cho chẳng thấy ngại gì cả. Được chu cấp nên ông bà ở quê nhưng giờ sống nhàn ghê.

Càng nghĩ tôi càng bực mình với vợ. Lấy chồng rồi mà vẫn ôm thêm cả đằng ngoại, lấy tiền của nhà chồng về nuôi họ. Chắc ông bà già vợ tôi tự hào về con gái của họ lắm vì được nhờ vả mà.

Chẳng biết làm thế nào để tôi kiểm soát được vợ, ngăn cô ấy không tự ý tuồn tiền về nhà ngoại nữa. Đi lấy chồng rồi thì phải chăm lo cho chồng con là chính chứ, bố mẹ với các em bên ngoại cũng chỉ phụ thôi. Vậy mà vợ tôi không hiểu điều đó, không tôn trọng chồng gì hết, nghĩ mà bực mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet