Lần này chắc vợ chồng em bỏ nhau thật các chị ạ. Lấy phải chồng vô tâm, vô trách nhiệm thà em ở thế nuôi con một mình còn hơn.

Bọn em cưới mới được gần 3 năm, con gái giờ cũng được tuổi rưỡi. Mới có 3 năm mà em cứ tưởng như 30 năm vậy. Lấy nhau rồi em mới biết chồng có vô vàn thói xấu xa. Lúc nào cũng cậy mình là trai gốc thành phố khinh em nhà quê:

“Cô mà không xinh xắn tí thì còn lâu mới vào mắt tôi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nghĩ mà cay các chị ạ, thế hóa ra từ trước đến nay hắn lấy em là vì nhan sắc chứ không phải vì yêu thương. Bao nhiêu lần em bị chồng mắng rất vô cớ nhưng cố nín nhịn cho yên cửa yên nhà. Chả hiểu lão thuộc thể loại gì nữa, em cãi thì lão bảo láo, không cãi thì chồng lại mắng:

“Cô bị câm điếc à, đúng là cái loại lầm lì”.

Em chẳng biết làm sao cho vừa lòng lão nữa. Con được hơn tuổi rồi nhưng chồng chưa bao giờ pha được bình sữa cho nó. Lúc nào anh cũng bảo đẻ con gái chỉ tốn cơm gạo, vô tích sự nên em tự chăm lấy.

Hôm trước con gái bị ốm sốt tận 39 độ mà chồng vẫn đi chơi với bạn. Em gọi mấy cuộc lão mới nghe máy  bảo về đưa con đi viện mà chồng hét lên trong điện thoại:

“Đang hát, con cô thì cô tự mà chăm".

Lão nói mỗi câu đó rồi tắt máy luôn. Em lại một mình vừa xách túi vừa bế con bắt xe lên viện. Cháu bị viêm phổi nằm viện được chục ngày cũng một mình em trông. Mỗi hôm lão vào thăm con được tí cho có lệ rồi đi mất hút. Đến lúc con được ra viện cũng chẳng đón để 2 mẹ con tự bắt xe về. Mở cửa vào thì nhà bừa bộn, bát đũa vứt ngổn ngang dưới chiếu, chắc đêm trước lão đưa bạn về nhậu không ai dọn.

Điên quá em không nhịn nữa mà tế cho một trận. Hai vợ chồng cãi nhau to, lần này lão lấy luôn điện thoại gọi cho bố vợ:

“Ông bà lên mà đón con gái mất nết về dạy lại nhé”.

Ngay lúc đấy bố mẹ gọi cho em hỏi chuyện thế nào? Bao nhiêu uất ức, tủi hờn em tuôn ra hết. Rồi chỉ nghe loáng thoáng bố bảo:

“Dọn đồ đi bố lên đón”.

Em cứ tưởng bố nói vậy thôi nhưng khoảng 2h sáng nghe tiếng chuông inh ỏi. Lão chồng em ra mở cổng thì bố với mẹ và một chú ở quê nữa vào nhà. Bố em chỉ thẳng mặt con rể:

“Anh không chăm được thì để tôi đón con gái với cháu về quê chứ đừng có hành hạ nó, không xong với tôi đâu”.

Rồi ông bảo em:

“Lên lấy đồ, về nhà thôi con”.

Lão chồng em kinh ngạc lắm chắc không thể ngờ ông bà dám từ quê lên đón mẹ con em về trong đêm như vậy. Giờ em đang ở nhà ngoại, về nhà đẻ thoải mái hơn hẳn có bố mẹ yêu thương chăm sóc không nơi nào bằng.

Nghĩ đúng là trên đời này chẳng có ai thương con bằng bố mẹ. Lâu nay em chẳng dám than thở mình sống không hạnh phúc sợ ông bà lo. Khi biết con gái bị chồng ức hiếp nửa đêm ông bà cũng không ngại thuê xe hơn 200 cây số xuống đón về. Còn lão chồng kia có cũng như không giờ em chẳng tiếc nữa, lần này xác định bỏ nhau cho rảnh nợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet