Có chị nào lấy phải chồng bám váy mẹ giống như em không? Khổ thật sự mà chẳng biết làm thế nào để anh hiểu ra vấn đề nữa.

Hồi bọn em vừa cưới xong, lúc về phòng chồng đã bảo có bao nhiêu vàng với tiền hồi môn đưa cho mẹ giữ hộ. Lúc đó em cũng còn trẻ người non dạ lại thật thà không đề phòng gì cả cũng đưa hết 7 chỉ vàng cho mẹ chồng.

Hồi đó công việc em bấp bênh lại có bầu nên ở nhà đến lúc sinh không có việc gì làm. Khi đẻ thì chồng kêu đưa hết lương cho mẹ rồi không có xu nào trong túi cả. Em hỏi mẹ chồng số vàng hồi trước gửi thì bà bảo:

“Tao cho cô Liên vay làm nhà rồi”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em bảo mẹ đi đòi về để còn lo viện phí, thế nhưng bà kêu lấy được mỗi 1 chỉ, bán được 4 triệu thôi. Mãi sau em mới biết bà cho cô ấy vay mỗi 1 chỉ còn đâu tiêu hết. Em tức lắm nhưng chồng chẳng ý kiến gì còn bảo:

“Tiền vàng của con cái cũng là của mẹ, sao em phải tính toán như thế”.

Chồng đã nói vậy thì coi như là bọn em biếu không bà ấy rồi còn gì.

Trước chưa lấy vợ chồng em đã đưa hết lương cho mẹ giữ, giờ lấy vợ rồi anh vẫn giữ thói ấy không thay đổi. Anh đăng kí thẻ lương luôn vào tài khoản để cho mẹ cầm. Bao nhiêu lần em góp ý là mình trưởng thành rồi, có vợ con rồi thì phải biết tự chủ tiền nong, đừng cái gì cũng đưa mẹ đến lúc cần xin mỏi miệng không được. Vậy mà chồng em mắng luôn:

“Đưa cô cầm để sạt nghiệp à”.

Cầm lương con trai nhưng mẹ anh tính toán, keo kiệt vô cùng. Bà ấy chỉ đưa tiền đủ để chồng em xăng xe, ăn trưa, thuốc nước thôi. Hàng ngày đó bà có cho cả nhà ăn món gì đắt đỏ đâu, toàn mua thịt đông lạnh cho rẻ.

Thế mà chồng em sùng bái mẹ thôi rồi. Lúc nào cũng mẹ, đi đâu về không thấy mẹ là hỏi ngay. Có việc gì cũng thì thụt to nhỏ với mẹ. Vợ chồng cãi nhau chuyện bé tí anh cũng đem ra hỏi ý kiến, nhờ mẹ phân xử. Đương nhiên là bà ấy sẽ đứng ra bênh con trai rồi.

Rồi có khoản nào em kiếm ngoài anh mà biết đều gợi ý bảo đưa mẹ cầm. Ở cơ quan tụi em có chơi phường gọi là mấy chị em với nhau. Hôm trước em lấy được 30 triệu, cũng vui miệng em bảo:

“Hôm nay con đãi cả nhà món gì ngon ngon”.

Vậy mà chồng em nói luôn:

“Có tiền rồi thì đưa mẹ giữ cho an toàn chứ em cầm tiêu hoang lắm”.

“Anh bị làm sao vậy, tiền này em phải nhịn ăn nhịn mặc mới có giờ bảo đưa mẹ là sao”.

“Để bà cầm thì an tâm”.

“Tôi không có ngu, mỗi tháng anh đưa lương cho mẹ còn chưa đủ à, rồi ngồi đấy chầu trực mẹ đưa lại cho mà tiêu. Đàn ông cả đời chỉ bám váy mẹ thì lớn sao nổi hả”.

Em chả dại mà nghe chồng đưa tiền cho mẹ anh nữa. Vụ vàng với tiền lương hằng tháng của chồng quá đủ để làm bài học rồi. Giờ tiền ai người nấy tiêu, lão thích thì cứ bám váy mẹ, xem sau này bà không còn để bám nữa xem sống thế nào.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet