Vợ chồng tôi kết hôn gần chục năm đã có hai con trai rồi, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ mới lên 3. Vợ làm công chức còn tôi kinh doanh ngoài. Công việc cũng bận rộn lắm nhưng tôi luôn có nguyên tắc giải quyết hết công việc ở ngoài, chiều về đến nhà là cởi giày, thay đồ lao vào bếp núc, nấu cơm dọn dẹp giúp vợ.

Hai vợ chồng tôi lúc nào cũng chia việc nhà ra cùng nhau làm. Nếu tôi nấu nướng thì vợ sẽ dọn dẹp chạy lăng xăng phụ giúp. Ăn uống xong hôm nào vợ không mệt thì rửa bát, còn đâu tôi làm hết. Nhiều hôm tôi còn chủ động bảo:

“Thôi em cứ đi tắm rửa, gội đầu rồi lên phòng dạy các con học bài để anh dọn nốt cho”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ tôi thích quá cười tít cả mắt vào. Lâu dần việc đó giống như trở thành thói quen của gia đình tôi vậy. Tôi cũng thấy dăm ba cái việc lặt vặt chẳng có gì mệt nhọc cả, quen rồi thì làm loáng là xong. Mà rửa bát giúp vợ cũng có cái vui của nó, làm việc nhà khác gì tập thể thao cho tiêu hao năng lượng.

Nhiều người đến nhà chơi thấy tôi vào bếp nấu nướng, dọn dẹp rửa bát đều ngạc nhiên lắm. Nhiều ông bạn cứ bảo như thế là đội vợ lên đầu, việc bếp núc nấu cơm rửa bát là của đàn bà, đàn ông lo việc lớn hơn. Không biết nhà mọi người thế nào nhưng nhà tôi quen như vậy rồi.

Tôi cũng không phải thể loại ăn bám ai, tháng tiền làm ra cũng mấy chục triệu. Tiền tôi giữ tiêu một khoản cho mình còn đâu đưa vợ giữ tất chăm lo cho gia đình, tiết kiệm hay làm gì tùy cô ấy.

Ai cũng khen vợ tôi sướng, có phúc hưởng nhưng tôi thấy đó là chuyện bình thường. Vợ cũng phải đi làm hằng ngày giống như mình, thậm chí công việc còn vất vả hơn. Đã thế cô ấy lại còn có nhiệm vụ sinh con cho chồng, chăm sóc chúng từng li từng tí một. Nguyên cái chuyện vật lộn với hai đứa con cũng mệt bở hơi tai rồi. Tôi là thằng đàn ông sức dài vai rộng, chân tay thừa thãi ra đấy để làm gì mà không giúp vợ mấy việc lặt vặt chứ.

Từ hồi lấy nhau vợ chồng tôi cũng ít cãi vã lắm, mà tôi luôn là người nhường nhịn vợ nhiều hơn. Mỗi lúc thấy cô ấy nóng hay cáu giận chuyện gì đó mình lại chủ động xoa dịu đi. Đơn giản là tôi không thích không khí trong nhà căng thẳng giây phút nào hết. Vợ tôi vui vẻ thì mấy bố con cũng vui vẻ chứ hôm nào vợ lì lì không nói gì thì cứ xác định là im re cả đám.

Vợ có mạnh khỏe, có vui vẻ, tư tưởng thoải mái thì chuyện riêng tư mình cũng được đáp ứng đầy đủ chứ đi đâu mà thiệt. Nhiều người cứ mặc định việc nấu cơm, rửa bát, lau nhà là của đàn bà nhưng tôi thấy đó là việc chung, đàn nào cũng làm được hết. Vợ chồng san sẻ bớt cho nhau càng đỡ đi bao nhiêu chứ sao.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet