Vợ tôi đúng là loại vắt cổ chày ra nước, giàu nghèo gì 2, 3 trăm bạc mà cô ấy cứ cằn nhằn từ hôm qua đến giờ. Tôi nghe rát hết cả tai muốn yên thân cũng chẳng được. 

Tôi cưới vợ được hơn 1 năm rồi, vì ăn cơm trước kẻng nên cưới mấy tháng là vợ sinh cháu đầu lòng. Người ta bảo lấy vợ giống đeo gông vào cổ quả không sai tí nào. Hồi còn yêu cô ấy hay hờn, hay nghen tôi cũng chỉ nghĩ đó là cảm xúc rất bình thường khi yêu thôi. Nhưng cưới nhau về tôi mới thấy nó mệt thật sự. Cô ấy quản lý chồng còn hơn là quản ngục. Tôi đi làm về cũng muốn đi ra quán uống với bạn cốc bia hay cuối tuần anh em giao lưu với nhau tí cho vui, vậy mà vợ mò đến tận nơi lôi cổ chồng về.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bao nhiêu lần tôi mất mặt với anh em bạn bè rồi, thậm chí cô ấy còn nhắn tin dằn mặt từng đứa bạn của tôi là: “từ giờ đừng có rủ ông ấy đi nhậu nữa”. Đúng là lấy vợ xong tôi mất hết bạn lại còn bị chúng nó gán cho cái mác sợ vợ nữa mới đau chứ.

Vợ chồng mỗi lần cãi nhau chẳng có chuyện gì là không liên quan đến tiền. Tôi làm lương tháng được 15 triệu, đưa cô ấy 1 nửa là tốt lắm rồi vậy mà lúc nào cũng kêu chồng tiêu hoang.

Từ lúc lấy vợ tôi bị động trong chi tiêu, mua cái gì, chi khoản nào cũng phải báo cáo. Như hôm qua thằng bạn học cấp 3 cưới. Thực ra tôi với nó chơi cũng không thân lắm đâu nên lúc bọn tôi cưới thì nó đi phong bì 300 nghìn. Tôi thì chẳng nghĩ ngợi gì, giờ đi đám cưới ai bét nhất cũng phải mừng 500 như thành thói quen rồi.

Thấy tôi đút tiền vào phong bì vợ gào ầm lên:

 “Anh làm gì mà bỏ phong bì tận 500 nghìn thế? Đi 300 thôi!”

“Em bị làm sao vậy, bạn bè để phong bì 300 xấu mặt ra à!”

“Nhưng mà em kiểm tra sổ rồi, thằng Hiếu mừng anh có 300 thôi, giờ mình đi trả nợ cũng chỉ từng đó. Anh đừng có sĩ hão”.

Đấy chỉ vì 500 nghìn tiền mừng đám cưới thằng bạn mà tôi bị vợ nói cho rát tai luôn. Cô ấy đúng là đàn bà tầm nhìn hạn hẹp, chẳng biết giữ sĩ diện cho chồng gì cả. Nhìn tôi mặt mũi đâu đến nỗi, áo quần thì bóng loáng ngời ngời thế này mà bỏ cái phong bì 300 nghìn có phải dơ mặt không?

 Đành rằng lúc bạn nó mừng mình 300k thật đấy nhưng tính toán gì chuyện đó. Sĩ diện của thằng đàn ông nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ, đâu chi li thiệt hơn từng tí như vậy được. Thế mà vợ tôi cứ đay đi đay lại  rồi bảo chồng là thằng sĩ hão vậy có láo không cơ chứ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet