Thời gian gần đây thấy nhiều người chia sẻ về vấn chuyện đất cát, của cải hay viết di chúc để lại cho các con từ sớm. Tôi đã đọc hết những bài tâm sự ấy nhưng thật sự tôi không đồng tình với kế hoạch viết di chúc sớm. 

Thực tế rất nhiều người quanh tôi đã và đang phải nhận bi kịch vì chia đất cát và viết di chúc quá sớm cho các con. Bởi nếu có những đứa con ngoan, có hiếu thì chẳng phải lo lắng gì, dù chia nhiều hay ít, chia trước hay sau chúng vẫn luôn yêu thương và có trách nhiệm chăm lo cho bố mẹ già.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tuy nhiên nếu gặp phải đứa con tệ bạc thì ngay lập tức những bố mẹ già sẽ rơi vào nguy cơ “yếu thế”, bị hắt hủi, bị đuổi ra khỏi nhà vì đã vô tình khiến các con đạt được mục đích. Chúng chính thức sở hữu khối tài sản bấy lâu ao ước để ăn chơi tới bến.

Bản thân tôi đây, dù năm nay đã 63 tuổi và chỉ có 1 cậu con trai duy nhất thế nhưng tôi vẫn không hứa hẹn cho con nhà cửa, tiền bạc cụ thể như thế nào. Thậm chí nhiều lần vợ tôi giục, con trai tôi bóng gió về chuyện nên viết di chúc nhưng tôi vẫn lờ đi:

“Ông xem nên chia của cải cho các con thế nào chứ đời nhiều biến cố bất ngờ lắm, mình chủ động được việc gì thì cứ làm trước”

Thấy vợ giục, tôi cũng nói luôn:

“Chính bởi đường đời còn dài, tính cách con trai còn nhiều thay đổi nên tôi mới từ từ để xem nó ăn ở và ứng xử như nào với bố mẹ thì mới quyết định”.

Tôi nhấn mạnh thêm:

“Ngay cả thời điểm này nếu viết di chúc tôi cũng sẽ vẫn phải có một câu chốt là: Di chúc này chỉ có hiệu lực khi tôi đã mất đi”

Vợ tôi phì cười:

“Là bố con trong nhà, của bố mẹ chẳng cho con thì cho ai vào đây nữa mà ông cứ kín kẽ quá”

Tôi vẫn khẳng định chắc nịch:

“Chẳng cái gì thừa cả, tuổi già là phải biết phòng thân mới yên tâm được bà ạ. Đã có bao tấm gương trước mặt rồi”.

Tôi không nói đùa đâu, cho dù con trai tôi hiện nay vẫn ngoan ngoãn, quan tâm đến bố mẹ nhưng nó mới chỉ 26 tuổi và là chàng trai còn độc thân. Ai biết sau này lấy vợ, có con vào thì nó sẽ thay đổi như thế nào? Do đó nếu nắm được đằng chuôi thì vẫn phải cố nắm mọi người ạ. 

Cá nhân tôi đang có dự định, dứt điểm hiện nay tôi vẫn chưa cho gì để con cố gắng làm lụng, gây dựng kinh tế hoàn toàn tự lập. Phải đến khi nào gần mất, tôi mới viết di chúc để lại cho con những gì. Lúc ấy giữ được tài sản, mở rộng hay thu hẹp thêm thì tùy theo khả năng của nó. Không biết mọi người có ủng hộ tôi làm vậy không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet