Tôi mới có con dâu 3 năm nay thôi. Vì ông nhà đã mất từ lâu, con gái cũng đã lấy chồng xa cả ngàn km nên mấy năm nay tôi ở chung với vợ chồng con dâu, con trai. Tính tôi thẳng thắn và rõ ràng kinh tế với con dâu ngay khi chân ướt chân ráo về nhà chồng.

Con dâu tôi năm nay 29 tuổi và là một phụ nữ rất hiện đại. Nó có công việc ổn định tại một công ty bất động sản và có thể tự chủ về kinh tế. Nói chung nó là đứa biết quán xuyến, đảm đang nên tôi là mẹ chồng nhiều khi cũng phải nể phục phần nào.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tính cách con dâu tôi khá đanh đá nhưng thẳng tính và chân thật. Tuy nhiên không bao giờ con cư xử hỗn láo với mẹ chồng, lúc cương, lúc nhu, không nịnh nọt nhưng đối xử rất thật tâm với tôi. Bởi thế nhiều lúc tôi có muốn không hài lòng hay giận con dâu cũng không được.

Thấy con dâu là đứa biết điều nên ngay khi ở chung tôi đưa ra đề nghị:

“Nhà mình rất rộng rãi, 2 đứa không phải ra ngoài thuê mà cứ ở chung với mẹ. Có gì mẹ con trao đổi thẳng thắn”.

Con dâu thấy mẹ nói vậy thì cười bảo:

“Con cũng muốn ở chung với mẹ cho vui cửa vui nhà. Với cả, tụi con đi làm cả ngày, chẳng dại ở riêng vì về có bà ở nhà cơm nước sẵn cho mà ăn”

Nhưng tôi cũng nói luôn:

“Mẹ ở chung với các con song mỗi tháng mẹ vẫn xin góp 5 triệu. 2 con đi làm bỏ ra thêm 1 phần chi tiêu, phần còn lại cứ tích cóp mà đầu tư hoặc để lo cho con cái sau này”

Thấy nói đến khoản đóng góp, con dâu xua tay:

“Mẹ đừng làm vậy, ăn uống có đáng là bao. Tụi con còn trẻ, không biếu mẹ thì thôi chứ không dám lấy tiền của mẹ đâu ạ”

Tôi vẫn quả quyết:

“Mẹ bán hàng nên vẫn kiếm ra tiền. Mẹ không muốn thành gánh nặng cho các con rồi lúc vui vẻ không sao, nhỡ có chuyện lại mất lòng nhau”.

Sau hôm ấy, cứ ngày mùng 1 đầu tháng là tôi đưa 5 triệu cho con dâu chi tiêu. Và tôi thấy, đồng tiền đi trước đúng là đồng tiền khôn thật. Cuộc sống của tôi tự do thoải mái không phụ thuộc và chẳng đứa nào nói được. Con dâu cầm tiền tự sắm sửa, mua bán mọi thứ khiến tôi nhẹ tênh. Thậm chí, mỗi năm nó còn dành ra 1 khoản để tu bổ nhà cửa, mua đồ nội thất đẹp và tiện lợi hơn cho gia đình.

Tôi chẳng vướng bận việc nhà nên tham gia các lớp sinh hoạt giao lưu nhẩy múa rất vui. Nói chung tôi thấy là mẹ chồng mình cứ đóng góp kinh tế sòng phẳng, đối xử tốt và đừng đặt hết trách nhiệm lên con cái. Hơn nữa việc ai nấy làm, không làm khó tụi trẻ khi sống chung thì cuộc sống của cả 2 đều thoải mái lắm. Con dâu nhờ vậy cũng sống biết điều chăm lo cho mẹ chồng như mẹ đẻ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet