Là đàn ông nhưng chồng em sống tính toán, chi li lắm. Ra đường anh hào phóng với thiên hạ chứ về nhà lại tính từng xu từng hào. Sau khi em sinh bé thứ 2, vì không có người trông con nên chồng bảo:

“Lương em cũng chỉ hơn lương giúp việc tí, nếu thuê người làm thì thà em ở nhà chăm con, lo nội trợ còn hơn”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mặc dù không muốn nghỉ làm nhưng thương con, với lại thực tế nghĩ đúng là lương em thấp thà nghỉ ở nhà rồi cộng tác kiếm thêm cũng còn hơn. Vậy là em quyết định xin nghỉ việc không lương để ở nhà chăm sóc tổ ấm theo ý chồng.

Tuy nhiên, trong mắt chồng em, vợ nghỉ việc ở nhà là sung sướng lắm, chỉ việc ôm con, ăn chơi, tiêu tiền chồng.

 Một tháng chồng em đưa cho vợ 10 triệu, nhà 4 người, vợ chồng, 2 đứa con. Cả 2 đứa đều tuổi bỉm sữa. Nguyên tiền sữa của chúng 1 tháng đã mất 4 triệu, chưa nói tiền bỉm, tiền ăn dặm. Vậy mà chồng em vẫn nghĩ 10 triệu kia là thừa tiêu. Vậy nên lần nào đưa tiền cho vợ anh cũng bảo:

“Em xem lại đi chứ nhà người ta cả huyện người mà đâu tốn như nhà mình”.

Vợ giải thích, anh lại bảo em lý do lý trấu biện minh cho lối ăn tiêu hoang phí. Chán quá em trả luôn tiền cho chồng bảo:

“Anh thử cầm chi tiêu trong vòng 2, 3 tháng để xem 10 triệu anh đưa vợ to tới mức nào”.

Nhất quyết em không cầm tiền nữa. Từ hôm sau lão ấy phải dậy sớm đi chợ để sẵn ở nhà cho em nấu nướng. Sữa bỉm của con hết thì em bảo lão mua, con ốm lão tự phải về đưa đi khám để thanh toán viện phí. Mới được 2 tuần đầu lão ấy đã kêu trời:

“Tiền tiêu như bị mất cắp. Đi chợ loanh quanh chưa mua cái gì ra hồn mà hết triệu bạc”.

Buồn cười là chưa hết tuần thứ 3 lão ấy đã tiêu bay 10 triệu phải tự móc thêm tiền bù vào. Trong khi đó, ngày trước em mà tiêu âm thì lão ấy mắng vợ như tát nước vào mặt.

Sang tháng thứ 2, lão ấy vẫn tiêu đội lên 15 triệu/ tháng, tháng thứ 3 còn vượt hẳn lên 17 triệu, coi như hết 2/3 thu nhập của lão. Cuối cùng chồng em phải xuống nước với vợ:

“Thôi, em tự xử đi chứ anh chịu rồi”.

Đấy, phụ nữ mình tốt nhất đừng cái gì cũng ôm hết vào thân cho mệt.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết