Năm nay em 27, bố mẹ giục kết hôn quá trời nên cũng phải tính dần tới chuyện cưới xin cho đỡ đau đầu với các cụ. Nhưng đúng là chọn chồng khó thật đấy mọi người ạ.

Trước đây em cũng từng có vài ba mối tình vắt vai rồi mà chỉ yêu chơi bời thôi chứ không có anh nào khiến em ưng ý để mà xác định lâu dài. Thời gian này, bố mẹ giục quá em mới bắt đầu nghiêm túc hơn trong chuyện tình cảm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thực ra hiện tại em đang có 2 anh theo đuổi, cả 2 chàng đều đang rất si tình nên em phải cân nhắc, đắn đo thật kỹ. Kể ra mọi người lại bảo em bắt cá hai tay rồi thực dụng này khác tuy nhiên các chị cứ tính xem, kết hôn là việc trọng đại của cả đời người, hạnh phúc, sướng khổ phụ thuộc vào tấm chồng mình chọn, làm sao em không đắn đo cho được. Bảo như không có cơ hội lựa chọn đã đành chứ có thì việc gì không cân nhắc đúng không ạ.

Quay trở lại 2 chàng trai của em, 1 anh tên Tùng, cao 1m8, 75kg, 6 múi chuẩn men, nói chung cô nào nhìn cũng chết mê chết mệt mỗi tội nghèo mướt mùa. Anh ấy làm nhân viên thị trường, lương theo doanh số, dân tỉnh lẻ, nhà đi thuê, vẫn đi xe số thành ra dù có tình cảm nhưng em vẫn lưỡng lự mỗi khi nhắc tới tương lai của chàng. Giá kể như anh ấy có nhà Hà Nội, lương tháng không cao, chỉ cần được đôi ba chục triệu thì em sẽ không ngại mà tiến tới. Đằng này Tùng đúng là chẳng có gì ngoài 6 múi. Mà 6 múi ấy chỉ để ngắm chứ chẳng thể ăn. Nghĩ lại thấy tiếc.

Ngược lại với Tùng là Kiên, anh chàng theo đuổi m gần 5 tháng nay thì lại có tất cả, nhà lầu, xe hơi, sự nghiệp vững vàng. Không những thế, bố mẹ Kiên cũng có địa vị đúng kiểu nhà mặt phố, bố làm to, chỉ buồn 1 nỗi là anh cao chưa nổi 16m, nặng những 70kg nhìn người không khác gì hạt mít mật, cảm giác đi tới đâu mỡ chảy ra tới đấy. Nhất là dưới cái nắng hè này thì mỗi lần Kiên nháy mắt cười là em cũng đủ rùng mình vì ngấy.

Tuy nhiên hẹn hò với trai nhiều tiền vẫn khác, em suốt ngày được Kiên đưa đi ăn nhà hàng, mua đồ hiệu không bao giờ phải lo nhìn giá. Nhiều đêm nằm nghĩ tới điều kiện tốt của Kiên, em định gật đầu duyệt luôn nhưng lại sợ lấy anh ấy sau đẻ ra 1 đội con vừa lùn vừa mắt híp thì chán chết.

Cứ bảo y tế phát triển có thể kéo chân ngắn thành dài nhưng lùn quá thì dao kéo nào cho lại. Hơn nữa muốn đẹp lộng lẫy thì trước tiên phải có chút nền tảng, đằng này Kiên xấu quá, em sợ sau có tiền tấn đập vào đàn con vẫn xấu thì ai rước. Giá Kiên được ngoại hình giống như Tùng thì có phải là hoàn hảo, em không đau đầu chọn lựa thế này.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết