Không biết các chị chọn chồng thế nào chứ em thì có tiêu chuẩn rõ ràng, ngoài tiền bạc đủ đảm bảo cho em có cuộc sống yên ấm thì người đó phải yêu em hết lòng, sẵn sàng làm mọi thứ vì em.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nhiều người bảo em cành cao cành thấp, rồi trèo cao ngã đau nhưng em thì lại nghĩ khác. Đời con gái chỉ 1 lần lên xe hoa, 1 lần kết hôn nên phải lựa chọn cho thật kỹ. Chẳng thế mà nhiều người sau khi kết hôn mới ngậm đắng nuốt cay rút ra kinh nghiệm để đời rằng: Lấy chồng muộn cũng được, không lấy chồng cũng chẳng sao chứ lấy nhầm chồng mới là bi đát.

Về cơ bản, theo đánh giá của mọi người, em được xếp và diện hình thức ưa nhìn, trình độ học vấn trên đại học, gia đình cơ bản gia giáo, công ăn việc làm ổn định nên đương nhiên em cũng sẽ chọn chồng xứng tầm.

Thực tình em cũng từng trải qua vài mối tình nhưng rồi cũng không chàng nào làm vừa ý em. Người có kinh tế, có sự nghiệp thì tính nết cứng nhắc, không biết yêu chiều bạn gá nên có lấy về chắc sau em cũng chỉ ôm 4 bức tường mà sống.

Có chàng tình cảm, chăm chút cho em từng tí thì lại nghèo, lương tháng không nổi 20 triệu bảo làm sao em dám cưới. Gì chứ em yêu thì yêu thật nhưng đầu óc em vẫn tỉnh táo lắm. Cái mà gọi là 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng em chưa bao giờ tin, cũng không bao giờ nghĩ chỉ cần yêu rồi rau cháo nuôi nhau vẫn hạnh phúc. Vậy nên hẹn hò vài ngày là em cho next luôn để khỏi tốn thời gian .

Cách đây 4 tháng em gặp và yêu Tuấn. Nói chung ở Tuấn hội tụ đầy đủ những tiêu chí em đặt ra. Gia đình khá giả, bản thân học hành bằng cấp tương xứng với em lại tâm lý nhẹ nhàng. Tuy mới hẹn hò 4 tháng nhưng em khá ưng nên cũng tính sẽ tiến tới cùng anh ấy.

Cách đây vài ngày, em hẹn Tuấn tới đón em đi dự sinh nhật 1 người bạn thân. Em hẹn anh ấy 5h có mặt nhưng hôm đó em ngồi trang điểm kiểu gì cũng chẳng thấy vừa mắt nên cứ tẩy đi tẩy lại, rồi váy áo ướm ra ướm vào chán chê.

Tuấn đứng dưới ngõ đợi em, anh sốt ruột nhắn tin gọi điện liên tục. Trời tự dưng đổ mưa, Tuấn hậm hực than vãn vì đợi lâu. Em bực chẳng buồn nói lại vì mưa thì anh phải tự biết đường chuẩn bị áo mưa chứ kêu gì em.

7h tối, em mới trang điểm xong vội vàng đi xuống, không ngờ vừa mở cửa Tuấn đã hùng hổ, đỏ mặt tía tai quát:

“Cô có não không mà để bạn trai đợi dưới mưa 2 tiếng đồng hồ thế hả”?

"Yêu nhau đợi chờ chút có sao".

“Tôi không dở hơi mà đi đợi loại tiểu thư nửa mùa như cô”.

Thái độ của Tuấn làm em bực mình nên em chia tay luôn. Cái kiểu yêu mà không thể kiên trì chờ đợi bạn gái được vài tiếng đồng hồ thì nói gì là yêu thật lòng. Đàn ông khó tính kiểu này có mà sống 1 mình, em bỏ không tiếc.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết