Có làm cha làm mẹ, nhất lại sinh con gái mới hiểu thấm nỗi khổ của đấng sinh thành mọi người ạ.

Vợ chồng tôi chỉ có 2 cô con gái nên thương yêu, chăm chút từng tí. Chúng tôi cũng chẳng phải giàu sang điều kiện gì chỉ làm công ăn lương, cuộc sống gọi là tạm đủ nhưng lúc nào tôi với vợ cũng phải cố gắng hết mức để tạo điều kiện cho 2 con mình có được cuộc sống sung túc, đủ đầy nhất có thể.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Khi các con đang tuổi học thì còng lưng lo tiền ăn học. Vợ chồng cứ nhận lương là phải chia phong bì từng khoản cất kín đáy tủ. Tới ngày tới tháng, khoản nào phải tiêu thì mang ra, khoản nào chưa dùng tới thì để im không dám động. Cơm ăn áo mặc của bản thân bố mẹ đều cắt giảm, nhưng con chỉ bảo cần cái này cái kia là bằng mọi giá mua không tiếc.

Ngày 2 đứa con gái đỗ đại học, tôi bán luôn mảnh đất cạnh nhà được hơn tỷ để mang tiền lên Hà Nội mua một căn chung cư cho 2 chị em nó ở vì sợ con ở trọ phức tạp. Hàng tháng vợ chồng lại thay nhau mang đồ ăn xuống cho con, rau dưa, thịt cá, gạo nước đầy đủ cả. 2 đứa chỉ việc xếp vào tủ lạnh ăn dần, hết thì ới bố mẹ.

Mong ngóng mãi các con mới tốt nghiệp ra trường, vợ chồng lại còng lưng mua xe, sắm máy tính lần lượt cho từng đứa. Nghĩ chúng là con gái, chân yếu tay mềm nên vợ chồng tôi bao bọc lắm. Tới tuổi thì gả con đi lấy chồng chứ nào có được nhờ vả, báo hiếu ngày nào đâu.

Cứ nghĩ gả con đi rồi là hết trách nhiệm, là nhẹ gánh nhưng thực tế không phải vậy đâu mọi người ạ. Con đi lấy chồng mình cũng lại có nỗi lo riêng. Nếu con gái ở bên nhà chồng êm ấm, hạnh phúc thì không sao chứ vợ chồng chúng nó mà lục đục thì mình cũng lo tới mất ăn mất ngủ.

Con gái lớn của tôi lấy vào gia đình nhà chồng khó tính. Ông bà thông gia bên đó hay xét nét để ý con dâu nên tính tới thời điểm này con tôi mới đi làm dâu được 6 tháng mà vợ chồng tôi cũng điên đầu căng thẳng theo con. Mỗi lần nó mếu máo gọi về kể bị mẹ chồng mắng mà tôi cũng sốt cả ruột. Có những hôm vừa về tới nhà, con đã thục mạng vào nồi cơm nguội ăn lấy ăn để như chết đói. Mẹ hỏi thì nó sụt sùi bảo:

“Bên đó mẹ chồng để ý quá, ngồi ăn cơm không tự nhiên nên con toàn chịu đói, ăn cầm chừng”.

Có hôm sang thăm con, vừa tới nơi đã nghe thấy thông gia mắng con dâu:

“Ở nhà cô không được bố mẹ dạy dỗ hay sao mà không biết đường ăn ở như vậy”.

Thấy tôi, ông bà thông gia cũng chẳng nể đâu, họ gọi luôn vào kể tội con gái, bóng gió trách móc mình:

“Trước ông bà chiều con quá làm giờ chúng tôi vất vả lây”.

Đấy, nuôi con gái là thế đó, lúc nhỏ thì chăm bẵm nuôi ăn nuôi học. Lúc kiếm được tiền cũng là lúc nó kiếm đi lấy chồng. Ở bên nhà chồng, con mà mắc lỗi gì sai thì bố mẹ lại bị mang ra chửi. Buồn thật sự mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết