Mẹ chồng em khái tính lắm. Ngay từ lúc yêu em đã biết tính bà như vậy nên trước cưới em thỏa thuận với chồng là kết hôn xong kiểu gì 2 đứa cũng phải xin ra ở riêng, nhất định em không sống chung.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Khi ấy chồng em đồng ý rồi nhưng nói trước, bước không qua. Sau cưới hai đứa dắt nhau xuống phòng xin bà ra ở riêng, giọng bà lạnh tanh bảo:

“Mẹ chỉ có 1 đứa con trai, nuôi lớn dựng vợ tính bỏ lại bố mẹ hả?”.

Thế là thôi, bọn em tịt mít không dám í ới thêm câu nào nữa, còn bà thì nói 1 tràng giang đại hải dạy phải sống thế nào, ăn ở ra sao với bố mẹ. Sau hôm ấy, hai vợ chồng không còn dám nhắc tới chuyện ra ở riêng.

Vì bà khó tính nên cảnh làm dâu của em đương nhiên không dễ thở. Trước ở nhà đẻ cứ 7h30, em dậy ăn sáng, 8h dắt xe đi làm, mọi việc có mẹ đẻ lo. Giờ về nhà chồng em bị lôi từ 6h sáng để lau nhà, nấu ăn. Thú thực, trước nay em không phải làm việc nhà mấy khi nên giờ phải tỏ ra chăm chỉ thấy mệt và căng thẳng kinh khủng. Đã thế mẹ chồng em còn sạch sẽ nữa chứ. Nhà cửa lúc nào bà cũng yêu cầu lau bóng nhoáng, quần áo rút từ dây vào là phẳng phiu ngay mới cho vào tủ. Em làm theo ý bà cũng mệt nhừ người nên cứ thấy mẹ chồng là hãi.

Hôm đó chồng với bố chồng em về quê, nhà chỉ có 2 mẹ con. Mẹ chồng em kêu chán cơm không muốn ăn nên em không nấu. Em hỏi bà có ăn phở để em mua hay ăn cháo thì nấu nhưng bà bảo:

“Thôi, còn ít cơm nguội tối qua, con bỏ vào rang trứng, hai mẹ con ăn cho lạ miệng”.

Gì chứ cơm rang thì đúng là món sở trường nên em mau mải đi làm.

“Thế mẹ đợi con lúc, nay con sẽ đãi mẹ bữa cơm rang hết ý”.

Vì quen làm món này nên em tự tin lắm. Cơm rang trứng cho xì dầu vào nữa thì tuyệt. Nghĩ thôi em đã háo hức rồi.

Hì hục nóng vã mồ hôi hạt, cuối cùng em cũng rang xong chảo cơm thơm phức, gọi mẹ chồng ra ăn. Nghĩ chỉ có 2 mẹ con nên em kê giấy báo, đặt luôn chảo cơm xuống bàn rồi mẹ con mỗi người 1 cái thìa 1 cái bát, ai ăn người ấy xúc là được. Thế mà mẹ chồng em đi ra nhìn chảo cơm của con dâu, mặt bà tối sầm lại mắng:

“Con làm cái gì thế. Cơm phải bỏ ra đĩa, ra bát chứ để thế kia quá cho lợn ăn à. Đàn bà mà luộm thuộn vậy. Bố mẹ con không dạy con gái mấy quy tắc đơn giản này à?”.

Bà nói xong, giận con dâu quay về phòng còn em tủi thân cũng không ăn nổi, bỏ luôn chảo cơm rang. Thật sự em thấy chuyện ăn cơm trong chảo là bình thường mà chẳng hiểu sao mẹ chồng em lại tỏ ra gay gắt như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết