Tôi chưa từng thấy ai trơ trẽn như bồ của chồng mình, vừa ăn cướp lại còn vừa la làng. Cứ tưởng vậy là hay nhưng cuối cùng tự chuốc nhục vào thân.

Chồng tôi hơn 40 rồi, nhưng trông anh còn rất phong độ và đẹp trai lắm. Anh làm giám đốc một công ty về thép xây dựng, tiền thì lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi nên ra ngoài các em đeo bám là chuyện hết sức bình thường.

Lúc nào tôi cũng bóng gió nhắc chồng: “Anh có ra ngoài bóc bánh thì trả tiền cho xong, kín kín vào đừng có để em biết”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng tôi nửa đùa nửa thật bảo anh không bao giờ gái gú bên ngoài,chê bẩn. Tôi chỉ tin một phần lời anh nói, điều quan tâm hơn là tháng chồng kiếm được bao nhiêu tiền mang về cho vợ. Còn nếu anh ra ngoài chỉ tìm em nọ em kia để giải khuây tôi không việc gì phải bới ra cho mệt.

Vậy mà hôm trước tôi nhận được tin nhắn từ một facebook lạ. Đầu tiên cô ta kết bạn với tôi, thấy có bạn chung là chồng mình nên chấp nhận. Xong rồi cô ta nhắn câu đầu tiên hỏi:

“Chào chị, chị là vợ người yêu em à?”

Tôi ngớ ra một lúc mới nhắn lại:

“Ai đó, sao hỏi kì cục vậy?”

 Cô ta nhắn một tràng luôn:

“Em là người yêu của chồng chị. Em biết chị lâu rồi nhưng hỏi cho chắc thôi. Em có thai với anh ấy rồi, hiện giờ bầu đã được 4 tháng cũng định thông báo cho chị sớm nhưng chờ em bé ổn định mới nói”.

Cô ả còn gửi cả ảnh siêu âm thai sang nữa. Tôi sốc lắm, không thể tin nổi giờ con giáp thứ 13 lại trơ trẽn đến như vậy, đã cướp chồng người khác rồi còn công khai tuyên chiến thế này.

Tôi lập tức gọi chồng về để hỏi cho ra nhẽ thì anh ấy cũng nhận là có qua lại với cô ta được một thời gian rồi. Giờ ả đã có bầu thật, nhưng anh không chắc là con của mình nên không nhận. Từ đó ả cứ mang cái thai ra để dọa dẫm, ép anh phải về ly hôn vợ. Anh không chịu nên ả giở bài cuối cùng là nhắn tin thẳng cho tôi.

Tôi hỏi chồng giờ muốn thế nào? Anh cũng tỏ ra hối lỗi bảo vợ muốn xử lý sao thì xử. Tôi quay ra nói với ả kia:

“Chúc mừng em nhé, nhưng chồng chị không nhận làm bố đứa trẻ thì em làm gì được nhỉ. Vậy giờ em cứ làm mẹ đơn thân vui vẻ đi”.

Ả kia tức lắm vẫn lồng lộn lên gọi điện cho chồng tôi liên tục nhưng anh tắt máy không trả lời. Đàn ông bạc vậy đó, họ có ra ngoài vui vẻ tí cũng có thể hiểu được nhưng ít người dám bỏ vợ cưới bồ lắm.

Chung quy lại lỗi là do tiểu tam tự ngu mà chuốc vào thân hết. Tưởng mang được cái thai ra dọa dẫm để chúng tôi ly hôn à. Tôi thừa hiểu chồng mình, anh sống từng ấy năm đầu có sỏi rồi, làm sao có thể bỏ cả cơ ngơi này, bỏ vợ con mà cưới bồ chứ.

Mấy em mới lớn lại ảo tưởng sức mạnh, nghĩ mình moi được vài triệu bạc trong túi đàn ông là sẽ làm bà chủ cơ ngơi đến nơi rồi. Nghe các anh đỗ ngon dỗ ngọt lại cứ tưởng là yêu thắm thiết lắm mà đâm đầu vào. Ngu thì chỉ có chết thôi còn đàn ông họ có mất gì đâu, như chồng tôi cuối cùng anh vẫn chọn về với vợ con đó thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet