Tôi thật sự hết cách với vợ rồi mọi người ạ, không biết cô ấy nghĩ gì mà hành xử như vậy nữa. Người chẳng khôn khéo gì cả, chả trách về làm dâu mấy năm mà vẫn không được bố mẹ chồng quý.

Bọn tôi cưới nhau 7 năm nay, có hai đứa con. Bố mẹ không có đất cho nên vợ chồng tôi vẫn đi thuê trọ. Tôi với vợ đều đi làm lương ngang ngang nhau. Trước nay tháng nào tôi cũng đưa 1 nửa lương cho vợ để cô ấy tự căn ke chi tiêu trong nhà. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bố mẹ tôi năm nay gần 60 rồi, hai ông bà đã nghỉ hưu nhưng lương thấp lắm. Ông bà ở chung với vợ chồng anh trai tôi. Anh chị ấy nuôi bố mẹ là chính chứ tôi thỉnh thoảng mới cho được vài triệu thôi. Nhiều lúc nghĩ mình là con trai mà lại chẳng báo hiếu được bố mẹ cũng áy náy lắm.

Tôi thấy vợ chi tiêu cũng thoải mái nên bảo cô ấy:

“Từ tháng này tiêu lương em thôi nhé, đừng có hỏi tiền anh”.

“Sao thế, anh để làm gì à?”

Tôi nói muốn dành lương của mình để giúp ông bà được được đồng nào hay đồng đó. Ông bà mà không tiêu đến thì tiết kiệm sau này có khoản để dưỡng già, như thế cũng tốt. Vậy mà vợ tôi vừa nghe xong gào lên luôn:

“Anh bị làm sao vậy. Nhà mình còn bao nhiêu thứ phải chi. Tiền thuê nhà, ăn uống, rồi 2 đứa con đi học, dư đồng nào nữa đâu mà đòi đưa lương của anh cho ông bà nữa”.

“Anh thấy tháng nào em cũng hoang phí, còn dư 1, 2 triệu có tiêu hết đâu. Từ hồi em về làm dâu có được lòng bố mẹ không? Như chị dâu chị ấy khôn khéo lúc nào mẹ cũng quý, cũng thương. Còn em thì cứ cái tính bủn xỉn đấy mẹ chẳng ghét. Dốt, người ta bày cách cho mà lấy lòng bố mẹ chồng còn không nghe”.

Tôi nói đâu có sai mà vợ gân cổ lên cãi:

“Em chẳng việc gì phải lấy lòng ai cả”.

“Vậy giờ có cho tiền ông bà không?”

“Đừng có mơ, anh thích cho thì kiếm thật nhiều mà đưa ông bà, còn giờ lương ba cọc ba đồng để đấy mà nuôi con”.

Tôi bực vợ quá, cô ấy có bao giờ coi bố mẹ chồng là gì đâu. Tôi biết vợ cầm tiền trả các khoản thuê trọ, điện nước, chi tiêu ăn uống cho cả nhà không hết từng đó, tháng nào cũng dư ra một ít để trong thẻ giờ cũng có hơn 50 triệu rồi. Thế mà bảo đưa lương tôi cho bố mẹ chồng thì không nghe, người đâu mà keo kiệt, ích kỷ thế không biết.

Con cái phải có trách nhiệm với bố mẹ, đưa tiền ông bà vui thì ông bà càng thương, càng quý mình chứ đi đâu mà thiệt. Chẳng hiểu vợ tôi nghĩ ngắn, hay là muốn om tiền đấy thỉnh thoảng lại cho đằng ngoại nữa.  Từ giờ tôi tự quyết, tiền mình vẫn đưa bố mẹ còn vợ muốn tiêu sao thì tiêu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet