Ngày trước mà biết đẻ con trai ra vô tích sự như giờ thì tôi không đẻ cho xong. Nuôi nó từng ấy năm trời giờ coi mẹ còn không bằng vợ vừa cưới về được 3 năm.

Vợ chồng tôi có 1 trai 1 gái. Đứa con gái cũng lập gia đình ở với nhà chồng, giờ vợ chồng tôi ở với con trai con dâu và đứa cháu nội 2 tuổi. Trước tôi buôn bán nhưng giờ sức khỏe yếu nên chỉ bán quán nước linh tinh kiếm đồng ra đồng vào tiêu vặt thôi.

Con trai tôi trước chưa lấy vợ nó còn biết thương mẹ, đi làm lương tháng hơn 12 triệu thì đưa cho mẹ 7-8 triệu để chi tiêu ăn uống. Nó cũng là đứa biết tiết kiệm nên không tiêu hoang mấy, có tiền là lại cho mẹ. Thỉnh thoảng còn hỏi mẹ ăn gì con mua về cho.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thế mà từ lúc lấy vợ vào không biết con dâu nịnh bợ kiểu gì mà bố mẹ ra rìa luôn, cấm có được nhờ vả nữa. Con trai tôi làm được bao nhiêu đưa hết lương cho vợ, không cho mẹ đồng nào hết. Nhiều lúc thiếu tiền mua đồ hỏi nó lại quay ra bảo:

“Mẹ hỏi vợ con ấy”.

Đấy mới cưới có mấy năm mà đã đội vợ lên đầu, không coi mẹ ra gì rồi, từ thứ nhỏ nhất cũng phải hỏi vợ. Đâm ra sống chung một nhà, rõ ràng mình làm chủ mà bố mẹ thành người phụ thuộc. Con dâu cầm tiền của chồng đi chợ, ăn gì, mua gì nó tự quyết chứ tôi có tham gia góp ý lại ghét bảo bà này lắm điều.

Con dâu tôi cũng ghê gớm, keo kiệt lắm. Cứ tôi hỏi đến tiền là lại kêu hết mà chỉ có mỗi việc đi chợ nấu cơm, bỉm sữa cho cháu chứ công to việc lớn gì cho cam. Đợt này ông nhà tôi ốm yếu đi viện suốt, tiền cũng tốn, bán nước không đủ phải tiêu cả vào khoản để dành dưỡng già tôi tiếc lắm. Nghĩ đến con trai có tiền mà đưa hết vợ nó giữ nên tôi mới bảo:

“Từ tháng sau có lương thì chuyển cho mẹ mấy triệu còn thuốc men cho bố”.

Nó nói luôn:

“Làm gì tận mấy triệu, mà con cầm tiền đâu, vợ con giữ có tháng nào dư đâu”.

“Tháng nào mày cũng đưa lương cho vợ thì chẳng hết, cũng phải nghĩ đến bố đến mẹ nữa chứ con. Lúc mày thất cơ lỡ vận rồi trông vào nó nhé”.

Thế mà con trai tôi vẫn còn bênh vợ, quay ra cãi lại:

“Mẹ tưởng mười triệu mà nhiều à, con tiêu nhoằng cái hết. Nào là tiền bỉm sữa, tiền thức ăn cho cả nhà, rồi ti tỉ thứ khác, vợ con tiêu thế là tiết kiệm lắm rồi đấy. Mẹ đừng có đòi hỏi nữa”.

Đấy, nghe nó nói thế có bực không? Bố mẹ nai lưng ra nuôi bao nhiêu năm, giờ tháng xin có 2, 3 triệu mà cũng không cho. Trước cứ tưởng đẻ con trai sau này được nhờ vả, thế mà giờ nó đội vợ lên đầu, đối xử với bố mẹ vô trách nhiệm như này đây, đúng là chẳng được tích sự gì hết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet