Em vừa cãi nhau với chồng xong nghĩ mà chán quá các chị ạ. Giữa lúc djch dã, tiền thì không có nuôi con thế mà chồng vẫn chỉ lo vun vén cho nhà nội.

Em với chồng cưới được 4 năm nay, con trai giờ mới ba tuổi. Nhà chồng có anh trai lấy vợ ở chung với bố mẹ rồi nên bọn em ra ở riêng. Ông bà có hai suất đất nhưng chưa chia cho bọn em nên vẫn phải đi thuê trọ.

Hai vợ chồng đi làm lương tháng chỉ đủ ăn đủ tiêu thôi chứ không dư giả gì. Ấy vậy mà chồng em sĩ với nhà nội lắm, cứ thấy vợ mua cái gì hay lấy đồ từ dưới quê ngoại lên anh đều bảo đem chia cho ông bà nội một nửa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em thì cũng không phải thuộc dạng keo kiệt, bủn xỉn nên có món gì ngon đều chia cả cho bên ông bà, các bác. Thế mà bố mẹ chồng vẫn không ưa em, lúc nào bà cũng đi nói với mọi người em là đứa công nhân quèn, không có bằng cấp gì. Rồi bà lại so sáng em với chị dâu, khen chị ấy học rộng, làm hẳn hiệu trưởng một trường mầm non, tháng nào cũng biếu bà 1,2 triệu tiêu vặt.

Vậy mà hồi bà đi viện mổ tim, em phải bán cả vàng cưới đi lấy 30 triệu góp vào nhưng không thấy mẹ chồng nhắc đến bao giờ.

Chồng em thương nhà nội cái gì cũng nghĩ đến bố mẹ anh ấy nhưng đằng ngoại thì hời hợt, chưa thấy biếu bố mẹ vợ cái gì cả. Em toàn phải tự mình mua quà, hay lúc nào có tiền thì dấm dúi cho chứ chờ chồng có mà đến mùa quýt.

Mấy tháng trước công ty em giảm nhân sự, em bị mất việc, đúng lúc con đi nhà trẻ buổi đực buổi cái nên em ở luôn nhà chăm nó. Cũng tập tọe lấy đồ ăn về bán online trên các group nhưng chỉ đủ tiêu vặt thôi. Chồng em đi làm tháng được hơn chục triệu phải trả góp cái xe máy đến giờ vẫn chưa hết, xong còn biếu bố mẹ chồng 1,2 triệu rồi mới đến lượt vợ thì chẳng còn mấy đồng nữa.

Đợt này bí lắm em mới đi làm thủ tục lãnh tiền thất nghiệp. Tưởng được nhiều đâu có 7 triệu, cũng chờ cả tháng mới được. Vừa thấy báo tài khoản có tiền, em lỡ mồm khoe với chồng:

“Ơ em có tiền bảo hiểm thất nghiệp rồi này”.

“Thế à được nhiều không?”

“Được 7 triệu mấy trăm thôi anh ạ, may quá đang đói dài cổ”.

Chồng em hí hửng bảo luôn:

“Thôi đừng có tiêu, để cho mẹ góp vào mua tủ lạnh. Anh thấy mẹ bảo muốn đổi cái tủ to hơn để đựng nhiều đồ mà chưa đủ tiền. Tối rút sang đưa cho bà vui”.

Em nghe chồng nói mà chưng hửng luôn. Tiền thì đang hết, vợ thất nghiệp, con đói dài răng nhịn sữa mấy hôm rồi. Giờ lấy được mấy triệu tiền thất nghiệp chẳng khác gì cái phao cứu sinh thế mà lão nói đem cho bà nội như không vậy. Em bảo:

“Không có chuyện đấy đâu, con còn đang hết sữa kia kìa”.

Chồng em không lấy được tiền tức lắm, từ qua đến giờ cứ mắng em không khôn khéo, không biết lấy lòng mẹ chồng nên bà ghét là phải. Tự nhiên đang vui vì có tiền mà em lại chán nản hẳn các chị ạ. Em có nên đưa tiền cho mẹ chồng mua tủ để lấy lòng không? Cho thì tiếc lắm, con em còn đang nhịn đói nhịn khát ai thương đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet