Con dâu tôi láo quá mọi người ạ, bình thường cứ thấy mẹ mẹ con con, hóa ra nó cũng chỉ bằng mặt chứ không vừa lòng. Tôi đúng là có khôn với thiên hạ nhưng về nhà bị đứa trẻ ranh nó qua mặt.

Tôi ly hôn chồng cách đây chục năm rồi, đáng lẽ hai đứa con một theo bố một theo mẹ nhưng tôi có điều kiện kinh tế hơn nên nuôi cả hai. Con trai được nuông chiều từ bé nên nó ỷ lại vào mẹ, học hành dở dang rồi tí tuổi đầu yêu đương vào về đòi cưới.

Tôi làm kinh doanh nên kinh tế không cần lo lắng, nghĩ con không có việc gì sau này về giúp mình cũng được nên tôi cho tụi nó cưới. Vợ nó cũng rất xinh, nhanh nhẹn, khéo ăn khéo nói rất hợp ý tôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cưới về chúng nó đẻ liền tù tì hai đứa nên con dâu chỉ ở nhà trông con với chăm sóc sắc đẹp thôi. Tôi cũng không vấn đề gì bởi vì mình có thể bao nuôi được các con. Mỗi tháng tôi đưa hai vợ chồng 20 triệu muốn tiêu gì thì tiêu. Ngoài ra tôi cũng thường xuyên cho thêm tiền con dâu mua sắm váy áo, phấn son, rồi cho cả nhà đi du lịch.

Thế nhưng con dâu tôi lười lắm, chẳng bao giờ thấy nó vào bếp nấu được cho mẹ chồng bữa cơm nào cả. Cái gì cũng đùn cho giúp việc rồi hai vợ chồng tung tẩy đi ăn đi chơi đàn đúm với bạn bè, chụp ảnh sống ảo khoe fb. Tôi cũng là người phụ nữ hiện đại nên những việc đó coi như bình thường, có con dâu xinh đẹp, ngoan ngoãn mẹ chồng ai chẳng mát mặt.

Ấy thế mà con dâu tôi láo quá mọi người ạ. Hôm trước đang vào mạng đọc tin tức thì tôi thấy hình mình chình ình trên hội nhóm, mặc dù đã bị che mặt nhưng sao tôi lại không nhận ra mình chứ. Bực hơn là chính con dâu dùng nick ảo đăng ảnh tôi lên rồi viết:

“Ngán mộng chè quá các chị ạ. Tháng cho mỗi 10 triệu thì sống làm sao…”

Rồi còn một đoạn dài nó kể lể tôi khó tính, đồng bóng, keo kiệt, chèn ép con dâu đủ các kiểu. Tôi đọc xong mà tím hết cả mặt. Không tin nổi bình thường nó nịnh bợ mẹ mẹ con con ngọt xớt với mình mà sau lưng lại nói xấu không ra thể thống gì hết. Hóa ra suốt 6 năm qua tôi nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.

Tôi còm luôn dưới bài viết đó:

“Loại con dâu lười còn láo, từ mai tao cắt tiền, cho tụi mày nhịn”.

Bình luận xong tôi gọi điện luôn cho hai vợ chồng nó về họp gia đình.

“Từ lúc về làm dâu con không hài lòng mẹ cái gì thì nói thẳng ra chứ đừng trước mặt thì nịnh xong rồi đưa lên mạng cho thiên hạ người ta bàn tán thế không hay. Từ giờ mẹ không cho cái gì chúng mày nữa, tự làm mà tiêu”.

Con dâu tôi cũng không vừa, lúc đó nó mới lộ bộ mặt thật điêu ngoa ra cãi xơi xơi lại luôn. Hóa ra trước giờ nó cũng chỉ diễn kịch để dễ ăn bám nhà chồng thôi chứ chả tốt đẹp gì. Bị tôi cắt tiền nó lên mạng dùng nick thật công khai nói xấu, bôi bác mẹ chồng không ra gì. Tôi là người lớn nên suốt thời gian qua im lặng nhưng nó để người ngoài vào chửi bới, công kích mẹ chồng như vậy là hỏng rồi. Tôi không thể chấp nhận nổi loại con dâu như vậy, từ nay khỏi mẹ con gì hết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet