Bọn trẻ bây giờ ghê thật đấy, yêu nhau lại cứ muốn lừa nhau, lúc bụng chửa ễnh ra đến nhà bạn trai bắt đền. Tôi là tôi còn lâu mới cho cưới.

Nhà tôi làm ăn kinh doanh cũng có của ăn của để. Hai vợ chồng cầu mãi mới được thằng con trai. Tôi cũng dặn đi dặn lại con rồi, yêu ai thì yêu nhưng đừng có dại quá mà bị lừa. Tụi con gái giờ chúng nó ghê lắm, thấy nhà có của là sấn sổ vào. Vậy nhưng con tôi còn dại lắm, cứ đâm đầu vào yêu đương rồi bị úp sọt thật.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc tôi biết chuyện thì bạn gái nó đã có bầu được 4 tháng. Hai đứa dắt nhau về nhà xin cưới. Tôi điên lắm, nói thẳng luôn là không có cưới xin gì hết. Vì tôi ghét nhất là kiểu con gái cứ nhăm nhăm thấy nhà bạn trai giàu là cố tình bụng to vượt mặt về ép bố mẹ phải cưới. Con trai lấy vợ chứ có phải mua mớ rau đâu mà dễ dàng thế được, tôi cũng phải kén chọn con dâu hợp ý không sau này lại khổ.

Tôi đưa cho tụi nó chục triệu bảo đi mà giải quyết chứ tôi không đồng ý kiểu ép buộc như thế. Con bé kia thế mà cũng lì:

“Bác không cho cưới thì cháu vẫn giữ đứa bé lại, bỏ đi thất đức lắm bác ạ”.

Nhìn mặt nó trơ trơ mà tôi cũng thấy bực, cưới thể loại đó về sau này nó trèo lên đầu lên cổ mình ngồi là cái chắc. Nói sao thì nói, tôi kiên quyết không cho cưới, nhưng nghĩ đằng nào cũng là máu mủ nhà mình nên lúc nó đẻ tôi cũng đến viện ngó cháu một tí, cho vài triệu trả viện phí chứ không bơ đi như người ta. Tôi bảo nếu cho tôi đón cháu về đây thì tôi sẵn sàng nuôi, nhưng không có chuyện cưới xin gì hết. Vậy mà bên nhà họ sửng cồ lên.

Con trai tôi với con bé đó cũng cãi nhau chia tay mấy tháng rồi, nó đã có bạn gái khác. Giờ cháu mình thật  không nhận thì thiên hạ lại bảo thất đức nên tôi vẫn phải có trách nhiệm. Tôi muối mặt sang tận nhà nói chuyện rất tình cảm:

“Giờ đằng nào cũng đẻ ra rồi, mỗi tháng bác đưa 3 triệu mà nuôi thằng bé. Từ giờ đừng có nhắn tin qua lại với con trai bác nữa, để nó yên ổn mà cưới vợ”.

Thế mà con ranh vẫn còn cành cao lắm, cứ bảo con nó cần bố mẹ đầy đủ chứ không cần tiền, vậy có điên không? Mỗi tháng tôi cũng quẳng cho 3 triệu để nuôi cháu nội mình. Từng đó là đủ rồi thậm chí còn nuôi được cả mẹ ấy chứ. Tôi vậy là tử tế chán.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet