Tôi và chồng cũ kết hôn 5 năm thì ly hôn. Giữa chúng tôi cũng có với nhau 1 con trai nhỏ. Hiện con trai tôi đang ở với chồng cũ vì anh chăm sóc trẻ rất tốt. Còn tôi thì đã tái hôn với người khác sau 1 năm ly hôn.

Chồng cũ của tôi là người đàn ông rất điềm đạm, thật thà. Anh cũng hết lòng với vợ và con nhỏ. Tuy nhiên, công việc làm xây dựng của anh khiến anh đi suốt. Cả năm chỉ có ở nhà vài ngày. Vì đi xa như vậy nên anh rất quan tâm và yêu chiều 2 mẹ con tôi. Thế nhưng sự yêu chiều ấy cũng chẳng đủ lấp đầy khoảng trống khi vợ chồng xa cách lâu ngày. Trong khi đó, nhu cầu của tôi lại cao. Phải thiếu thốn chuyện ấy, tôi cực kỳ bí bách, ngột ngạt và khó chịu.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Chính bởi thế sau 5 năm bên nhau, tôi đề nghị ly hôn chồng. Anh cũng rất hiểu và thông cảm cho tôi nên đồng ý ngay. Anh bảo anh sẽ đưa con về bà nội và nuôi con nên người. Anh cũng nói không cần tôi phải gửi phụ cấp vì lương của anh thoải mái để nuôi con. Tôi chỉ cần lo tốt cho cuộc sống của mình và thỉnh thoảng về thăm con là được. Để con có thể cảm nhận, bố mẹ chúng chia tay nhau nhưng vẫn luôn dành tình yêu thương, sự quan tâm cho con như khi còn ở với nhau. Tôi đồng ý với điều kiện của anh.

1 năm sau đó, tôi tái hôn với người đàn ông khác. Người này làm tại một xưởng dệt gần nhà. Anh cộc cằn, nóng tính hơn nhiều chồng cũ của tôi. Lương của anh đi làm được khoảng 12 triệu mỗi tháng nhưng chưa tháng nào tôi biết đến đồng lương của anh ta. Bởi ban ngày chồng tôi đi làm, ban tối lại cờ bạc, tá lả.

Cứ mỗi lần được cờ bạc thì mặt chồng tôi vui tươi hớn hở. Nhưng khi thua nhiều, anh về nhà cáu bẳn, đánh đập vợ. Khi tôi sinh cho anh ta đứa con gái nhỏ, anh cũng chẳng chăm sóc, bỏ mặc con. Thậm chí nhiều lần anh thua tha, tôi còn phải bỏ tiền riêng ra để trả nợ đạy cho chồng.

Rất nhiều lần tôi từng nghĩ đến việc ly hôn lần 2. Nhưng tôi sợ người đời và họ hàng, bạn bè biết chuyện lại cười cợt, sỉ vả. Tôi sợ con tôi khổ, không có bố như nhiều gia đình khác. Vì thế tôi lại nhủ mình cố gắng làm lụng, tích lũy nhiều tiền để có thể tự chủ trang trải cho 2 mẹ con trong tương lai.

Tôi cũng hay về nhà chồng cũ chơi với con trai nhỏ. Con tôi rất quấn mẹ và ngoan ngoãn. Khi thì tôi mua cho con cái cặp sách, lúc lại sắm quần áo, sách vở, đôi giày. Nói chung tôi cũng không để cho con trai phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Tôi và chồng cũ ly hôn nhưng vẫn giữ quan hệ bạn bè. Anh cũng hay hỏi han, chia sẻ với tôi những gì liên quan đến con trai.

Thế mà một hôm đang ở cơ quan làm việc, tôi cảm thấy chóng mặt, buồn nôn nên xin phép sếp về sớm. Chẳng ngờ hôm ấy, đi về trên đường tôi bị cảm và bị tai biến nhẹ. Cả người tôi từ hôm ấy ốm yếu, chân run run phải nằm dài ngày trên giường. Vậy nhưng trong suốt hơn tháng tôi bị bệnh nằm trên giường ấy, chồng mới của tôi chẳng thèm quan tâm chăm sóc. Anh đi chơi tối ngày, mặc kệ tôi tự xoay xỏa với mẹ đẻ.

Cũng chính lúc này, người đàn ông thường xuyên đến thăm, túc trực bên cạnh tôi lại chính là chồng cũ. Anh hay đưa con trai đến hỏi han, mua nhiều đồ để tủ lạnh cho tôi tiện lấy ăn dần. Anh còn thuốc thang lo cho tôi cho đến khi tôi hồi phục dần.

Chỉ những ngày nằm bệt giường, tôi mới nhận ra chồng cũ chồng mới, ai mới tốt với tôi thật sự. Hết tháng này, tôi đã bắt đầu nhúc nhích đi lại được rồi, chắc chắn việc đầu tiên tôi làm là ly hôn với chồng mới tệ bạc mọi người ạ. Còn chồng cũ, tôi sẽ theo đuổi và yêu lại anh. Tôi tin nếu anh chưa có người phụ nữ khác, anh sẽ tha thứ và làm lại với tôi vì con trai.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.