Hôm qua, tôi vừa bị chồng đánh tím mặt chỉ vì dám làu bàu và mắng chồng trước mặt những người bạn của anh. Nói đến đây, mọi người sẽ bảo, vợ bị chồng đánh như vậy là đúng rồi, còn kêu ca nỗi gì. Vợ gì mà không nể nang ai, trước mặt bạn của chồng còn cãi lem lẻm. Thế nhưng cái gì cũng có nguyên nhân sâu xa của nó.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Tôi xin kể cụ thể sự việc như sau. Chồng tôi là một người đàn ông tính tình rất vui vẻ. Anh làm quản lý vài công trình xây dựng nên giao thiệp rộng và tốt. Có lẽ vì thế mà anh là người không thể thiếu mặt trong các cuộc nhậu nhẹt của anh em, đối tác, bạn bè. Và cũng vì tính chất công việc mà chồng tôi uống rượu bia rất được. Hầu như tuần nào không vì công việc thì anh cũng đi nhậu với những người bạn rượu của mình đến khuya mới về.

Thời gian này, do dịch Covid-19 quay trở lại Hà Nội lần 2 nên khiến cho công việc của chồng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Các công trình của anh quản lý cũng đang trong thời gian bị hoãn xây dựng vì giãn cách xã hội. Anh ở nhà và tạm thời thất nghiệp. Tôi cũng nói anh tranh thủ nghỉ ngơi và ở nhà trông con, dành thời gian cho con nhiều hơn.

Nhưng ở nhà được vài ngày chồng tôi như bị tù chân. Anh tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Mang tiếng nghỉ dịch Covid-19 mà anh thường xuyên chạy ra ngoài gặp bạn bè ở quán nhậu. Hết rủ nhau đi đá bóng, họ lại rủ nhau ăn uống bên ngoài. Thậm chí có những hôm còn kéo cả gần chục người về nhà ăn uống, bày bữa.

Mấy ngày trước, chồng cũng thông báo với tôi là nhà có khách. Hôm ấy tôi cũng phải xin phép sếp cho về nhà sớm để chuẩn bị cho gần 10 người ăn tại nhà. Ăn xong, dù bận con nhỏ, tôi lại dọn dẹp đến tận khuya mới được đi ngủ. Quá mệt mỏi nên tôi đề xuất với anh lần sau thì rủ nhau ra quán, đừng mang bạn về nhà.

Vậy mà vừa được 3 hôm, chiều nay đi làm về, tôi tạt qua đón con và về nhà thì lại thấy anh lôi 5 người bạn nữa về nhậu nhẹt. Nhậu xong, do say xỉn, mấy người bạn anh nằm la liệt tại phòng khách. Cũng chẳng có ai dọn dẹp, thức ăn, đĩa bát lanh tanh bành hết cả ra. 

Vừa ôm con vào phòng khách, nhìn thấy cảnh ngổn ngang ấy, tôi tức ra mặt. Thấy anh đang lúi húi ở bếp, tôi mới lao đến cãi nhau với chồng. Tôi bảo: “Đã nói đừng đem bạn về nhà ăn uống còn cố tình đưa về thì anh đi mà dọn. Người gì mà suốt ngày nhậu nhẹt say sưa không lo làm ăn gì”.

Thấy vợ gắt gỏng, chồng tôi cũng lời qua tiếng lại và cãi nhau to khiến bạn anh nằm ở phòng khách cũng tỉnh giấc. Khi các bạn của anh vào khuyên can 2 vợ chồng trước khi ra về thì chồng tôi càng bực tức. Vừa tiễn họ ra đến cổng, chồng đã quay vào tát tới tấp vào miệng, vào má vợ. Vừa tát anh vừa bảo: “Tát cho chừa cái tính không tôn trọng chồng, không để cho chồng tí sĩ diện nào cả. Nói cho nghe, nhà phải có nóc”.

Đấy, tôi bị chồng đánh chỉ vì “nhà phải có nóc” như vậy đấy. Đến nay tôi vẫn ấm ức. Sĩ diện của đàn ông thì được bảo tồn và giữ gìn như vậy? Vậy còn sĩ diện của vợ bị chó tha mất hay sao mà chẳng bao giờ thấy các ông chồng đề cập hay để ý đến? Thử hỏi, ai là người để ý đến sĩ diện của các bà vợ thế?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.