Vợ chồng tôi đã ly hôn được 2 năm nhưng cho tới nay anh ấy vẫn thường xuyên đến nhà tôi ăn rồi ngủ lại. Ban đầu tôi hỏi thì anh ấy bảo sợ con buồn, thiếu vắng tình cảm nên mới làm thế.

Nguyên nhân ly hôn là vì tôi. Chồng tôi là sỹ quan trong quân đội. Anh là người khô khan, không hay thể hiện tình cảm nhưng được cái chăm chút cho gia đình.

hình ảnhẢnh minh họa internet

Tính chồng tôi gia trưởng, anh không thích vợ ra ngoài bươn chải làm việc mà chỉ muốn ru rú ở nhà. Ngồi bán hàng tháng lãi được mấy triệu bạc nên tôi cũng chán.

Máu me làm giàu để chứng tỏ với chồng, tôi rút sạch toàn bộ tiền tiết kiệm của cả 2 ra rồi vay thêm 200 triệu để đầu tư làm ăn nhưng không bàn với anh nửa câu.

Mãi về sau, tôi mới phát hiện mình bị lừa, cái đứa hùn vốn chung kia đã ôm tiền bỏ trốn. Lúc này, chồng tôi mới biết chuyện vợ vay nợ cả trăm triệu. Chúng tôi cãi nhau một trận to rồi chồng đâm đơn ra tòa ly hôn.

Cứ nghĩ đời này chẳng còn liên hệ vậy mà… Trong 2 năm qua, chồng dù chuyển ra ngoài nhưng vẫn thường xuyên qua nhà mẹ con tôi ăn ngủ chung chẳng khác gì vợ chồng.

Mỗi tháng chồng cũ còn đưa tôi 4 triệu để lo cho con coi như tiền cấp dưỡng. Tôi cũng chẳng ngại ngần gì mà không nhận khoản tiền đó. Cả tôi và chồng cũ đều hiểu và để mặc cho sự mập mờ này diễn ra.

Cho đến hôm qua, là sinh nhật tôi, chồng cũ cũng đến từ sớm rồi cả nhà cắt bánh vui vẻ như ngày xưa. Ngày hôm đó, tôi cố tình diện chiếc đầm đen 2 dây đã cất xó tủ từ lâu. Tôi nhận ra ánh mắt của chồng cũ bùng cháy lên vẻ khao khát.

Sau khi cho con đi ngủ trước, tôi với chồng cũ ngồi lại uống với nhau thêm vài chén. Biết dục vọng của anh, tôi cạn ly rượu trên bàn. Trong hơi men say, tôi ngã vào người chồng cũ rồi hôn nhẹ lên tai anh thủ thỉ:

‘Em nhớ anh, muốn được thuộc về anh như ngày xưa’.

Chồng cũ nhìn tôi trầm ngâm không nói gì. Tôi biết anh ngạc nhiên vì đây vốn không phải phong cách thường ngày của vợ. Anh lặng lẽ bế tôi vào phòng ngủ. Suốt cả một đêm, chúng tôi tìm lại hơi ấm ngày xưa từng đánh mất.

Tôi nhận ra chồng cũ chưa hẳn mất cảm giác với mình. Nếu không sao anh lại vẫn thường xuyên qua đây với mẹ con tôi suốt 2 năm qua. Chưa kể, những gì chúng tôi làm với nhau chẳng khác gì cặp vợ chồng bình thường.

Giờ đây, tôi đã trả xong nợ và muốn tiếp tục hàn gắn hôn nhân cho con có đủ cha mẹ. Dù sao thì cả hai cũng chưa có đối tượng mới. Thừa thắng xông lên, tôi nép sát vào lồng ngực anh nỉ non:

‘Mình quay lại được không? Em biết sai rồi. Anh tha thứ cho em nhé’.

Không ngờ, chồng cũ nhìn tôi cười mỉa rồi trả lời ráo hoảnh: "Anh không còn tình cảm với em, đến đây cũng vì chưa tìm được người phù hợp để cưới thôi. Tìm được rồi thì anh sẽ không làm phiền em nữa đâu, đừng tưởng bở".

Tôi nghe anh nói mà sốc kinh khủng. Không ngờ anh lại có thể nói một câu tuyệt tình như thế trong khi chúng tôi vừa có những khoảnh khắc ngọt ngào với nhau. Hóa ra với anh ấy, tôi chỉ là chỗ dừng chân tạm thời, khi nào muốn đều có thể rời đi.

Tôi mặc vội lại quần áo rồi đuổi chồng cũ ra khỏi nhà. Giờ một mình trong căn phòng vắng tôi không biết phải làm thế nào nữa đây. Con đã quen với sự xuất hiện của bố mỗi ngày, giờ không có anh, chắc nó sẽ buồn nhiều lắm. Nhưng dây dưa mãi, cũng chẳng tốt lành gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa Internet