Chị gái em vừa mất chỉ được đúng 1 tháng nay. Với nhà em, chị mất là một cú sốc lớn. Bởi hàng ngày chị năng động khỏe mạnh là thế. Vậy mà đùng cái chị nhận được tin dữ và từ đó sống chậm rãi để cuối cùng cũng phải bỏ lại 2 đứa con thơ đang tuổi ăn tuổi lớn mà ra đi.

Chị gái em lấy chồng đã được 17 năm nay. Con đầu lòng của chị cũng đã 16 tuổi. Con thứ 2 thì 12 tuổi. Các con chị cũng rất chăm ngoan, học giỏi dù chị em rất bận rộn với công việc, không có thời gian kèm cặp cho con.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Chị em là giám đốc một công công ty truyền thông nhỏ. Dù công ty chỉ có khoảng 10 nhân viên nhưng công việc làm ăn của chị rất được. Mỗi tháng nhờ chịu khó làm lụng, chị cũng kiếm được cả hàng trăm triệu đồng. Nói chung chị em là người rất tự chủ và quyết đoán trong công việc. 

Còn anh rể em là một thợ cơ khí của một công ty dầu khí. Thu nhập của anh cũng mỗi tháng khoảng 20 triệu. Có bao nhiêu tiền, lương thưởng anh đều đưa hết cho vợ giữ và chi tiêu. Anh rể em cũng thuộc tuýp người trầm tính, chín chắn và rất yêu vợ con.

Thế nhưng anh chị cưới nhau 17 năm thì 10 năm em thấy anh chị sống rất hạnh phúc. Còn 7 năm gần đây, không hiểu vì lý do gì mà anh chị thờ ơ và lạnh nhạt với nhau hẳn. Thậm chí sống cùng một nhà mà anh chị như đã ly thân. Họ chỉ quan tâm đến con cái chung và những công việc nhà nội, nhà ngoại đều có mặt. Còn lại thì tình cảm vợ chồng dường như đã hết.

Nhiều lần em ra nhà anh chị chơi thì thấy vợ chồng chị vẫn ngồi ăn cơm cùng nhau. Thế nhưng cả 2 không nói chuyện vui vẻ với nhau như trước. Có lúc, chị cứ nói gì là anh lại nói ý tứ, khinh thường chị là người đàn bà không có nhân cách hay tư cách nói chuyện với anh. Những lúc ấy, chị lại ngậm ngùi không nói gì hoặc về phòng nằm khóc.

Tò mò, em từng nhiều lần hỏi thẳng chị gái mình có việc gì đã xảy ra thì chị nhất định không nói. Chị chỉ bảo, vợ chồng nào cũng có xô xát, mâu thuẫn riêng. Chị từng làm chuyện có lỗi với anh nên giờ nghe vài câu nói sát thương ấy có xá gì.

Cho tới 2 năm trở lại đây, một ngày thấy trong người mệt mỏi, chán ăn, không tập trung được nên chị em đi khám thì nghe tin dữ: Chị bị ung thư máu giai đoạn cuối. Dù rất kiên cường chữa bệnh và được anh rể hết lòng chăm sóc nhưng sau 2 năm điều trị, mới đây chị vẫn trút hơi thở cuối cùng.

Ngày chị gái trút hơi thở cuối cùng, chị liên tục xin lỗi anh rể. Rồi chị hỏi anh khi ở cùng chị những năm qua có hối tiếc điều gì không. Cứ nghĩ anh rể sẽ nói những lời an lòng để chị yên tâm nhắm mắt thì anh rể vẫn thản nhiên bảo: Quả báo đến với cô sớm thế. 7 năm qua cô lén chồng ngoại tình thì nay đã phải chịu nghiệp rồi. Thật không uổng vì tôi tận mắt được nhìn cô chậm rãi chết đi.

Nghe những lời anh rể gằn lên từng tiếng như vậy nên chị gái tôi tới tận khi trút hơi thở cuối cùng vẫn không thể nhắm mắt. Nhưng cũng chính lúc này, gia đình nội ngoại 2 bên mới biết bí mật 7 năm qua luôn được anh chị em chôn chặt. 

Người thì đã mất rồi không thể trách cứ được. Nhưng cách anh rể đối xử với chị gái em như vậy trước lúc lâm chung khiến cho mọi người nhà em, nhà anh đều phẫn nộ. Có phải anh rể vì hận và yêu vợ quá mà không thể tha thứ cho lỗi lầm sai trái của vợ ngay cả khi vợ anh đã chết rồi không?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.