Buồn quá mọi người ạ, cả đời mới có một lần kết hôn, vậy mà mọi thứ tan nát hết rồi. Em với anh yêu nhau được 2 năm thì về xin phép cưới. Lúc đầu bố mẹ anh cũng không phản đối gì, lên kế hoạch sang nhà gái nói chuyện người lớn rồi xem cả ngày ăn hỏi, cưới xin luôn.

Hai bên ngồi nói chuyện vui vẻ lắm. Cho đến lúc bên đằng trai đặt vấn đề tiền thách cưới bao nhiêu? Bố em bảo:

"Con gái ở đây đứa nào đi lấy chồng cũng xin 50 triệu ông bà ạ. Gọi là tiền công bố mẹ nuôi dưỡng từng ấy năm trời”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bố mẹ chồng vừa nghe xong thái độ khác hẳn luôn. Ông bà không nói gì nhưng về nhà cũng chẳng gọi điện hỏi han thông gia tương lai nữa. Trong khi đó thì ngày cưới đã xem và thống nhất hết rồi. Bên đó cũng không có nói hủy đám cưới nên nhà em vẫn chuẩn bị cỗ, mời khách đầy đủ. Vợ chồng em vẫn nhắn tin gọi điện liên tục hỏi tình hình hai bên, rục rịch chờ ngày đón dâu. 

Hôm cưới em trang điểm, mặc váy cô dâu ngồi sẵn trong phòng chờ anh sang đón. Hai nhà cách nhau có hơn chục cây số, nhưng chờ mãi không thấy bên đó đến rước dâu. Bố mẹ em sốt ruột gọi điện mà thông gia không nghe máy.

Em gọi chồng thì lúc đầu anh cứ loanh quanh là nhà trai sắp sang rồi. Vậy mà chờ 1 tiếng, 2 tiếng vẫn chẳng thấy đâu. Bực quá em bảo:

“Thế có cưới nữa hay hủy em còn biết?”

Lúc này chồng em vẫn cứ vòng vo:

“Em bảo bố mẹ cố gắng chờ một lúc nữa được không?”.

Anh nói thế em cũng nghi có chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng gọi hỏi thế nào chồng cũng không nói, cứ bảo bên nhà gái đợi. Một lúc sau em có tin nhắn của anh, vội mở ra xem thì thấy thư tuyệt mệnh dài dằng dặc, đại loại là vì bố mẹ em thách 50 triệu nên bố mẹ anh không đồng ý cưới, cấm cho đi rước dâu.

Tin cuối anh nhắn thêm:

“Anh xin lỗi em và bố mẹ bên đó vì không cho em được 1 đám cưới trọn vẹn. Vĩnh biệt”.

Em hoảng quá, vội gọi điện thì anh tắt máy rồi. Mãi sau điện thoại mới có người bắt máy, bên đó là một giọng lạ hoắc hốt hoảng báo tin:

“Thằng Nam nhảy từ tầng 2 xuống, nặng lắm đi viện rồi”.

Em bủn rủn cả chân tay, vội thay váy nhờ người đưa lên viện. Anh ấy bị gãy chân, gãy tay, chấn thương sọ não, tiên lượng xấu, giờ vẫn còn nằm hôn mê ở đấy.

Chỉ có em mới biết mật khẩu điện thoại chồng, mở ra thì anh đã nhắn rất nhiều tin cho mẹ mình. Chỉ vì 50 triệu tiền thách cưới, bố mẹ chồng với con trai cãi nhau suốt từ hôm ăn hỏi đến giờ. Ông bà không thèm tổ chức hôn lễ cho con trai nữa, khinh không thông báo với nhà gái câu nào luôn.

Trong đó có một tin anh nhắn cho mẹ: “Nhà gái đã đông đủ hết rồi, họ chờ cả buổi mà bố mẹ không cho con đi đón dâu. Con xấu hổ lắm mẹ ạ.”

Đọc những tin chồng viết mà em chỉ biết khóc thương anh, chắc phải dằn vặt, suy nghĩ nhiều lắm mới làm điều dại dột vậy. Giờ anh nằm thực vật đó chưa có dấu hiệu hồi phục. Bố mẹ anh cũng hối hận nhưng mọi thứ đã quá muộn. Chỉ tại họ cố chấp, ích kỷ hẹp hòi mới ép con trai đến mức tuyệt vọng, nghĩ quẩn thành ra nông nỗi này.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet