Không còn từ nào để tả về chồng em các chị ạ. Kể ra thì bảo vợ bôi bác, nói xấu, vạch áo cho người xem lưng vậy nhưng không nói thì tức anh ách trong lòng chỉ muốn xả ra cho đỡ bực.

Nhà bố mẹ đẻ em với bên chồng cách nhau có mấy cây số thôi. Trước bọn em học cùng trường cấp 3, sau này đi làm rồi mới yêu, được hơn 1 năm là cưới. Lúc còn bạn bè thì em cũng thấy anh bình thường không có gì đáng chê cả. Vậy nhưng lấy nhau về rồi em thất vọng toàn tập về chồng.

Anh coi trọng bên nội hơn bên ngoại, có gì ngon hay đẹp đẽ cũng mang về biếu đằng nội hết. Bao nhiêu lần em để ý thấy như vậy rồi, ví dụ như đi du lịch về mua cua ghẹ cho ông bà nội thì chỉ biếu ông bà ngoại cân ngao thôi. Tết nhất biếu ông bà nội 10 triệu mua sắm thì chỉ mừng tuổi ông bà ngoại mỗi người 200 nghìn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Trong khi đó ông bà ngoại có gì ngon cũng gọi con gái lấy về mà ăn. Năm ngoái con trai em mổ ruột thừa đúng lúc nhà không có xu nào, ông ngoại cũng đem chục triệu sang bảo cho cháu. Còn ông bà nội thì một câu hỏi thăm cũng không. Nhiều lúc con em sang chơi bà còn chỉ muốn đuổi về sợ nghịch ngợm, lục đồ ăn của bà.

Bố mẹ em thì quý con rể, nhà cách nhau mấy cây nên có mồi gì ngon lại gọi vợ chồng con gái về ăn. Ông bà coi anh như con ruột, vậy nhưng rể thì chẳng bao giờ coi trọng bố mẹ vợ. Mỗi lần em bảo phần ông bà ngoại đồ gì anh lại cau mày cau mặt khó chịu bảo cho ít thôi, hai ông bà già có ăn được bao nhiêu mà cho lắm.

Hôm qua em mua được mấy cân na, đang nhặt quả to đẹp ra hai túi để biếu hai bên nội ngoại. Lão nhà em thấy thế cũng tham gia hỏi:

“Lại chia à?”

“Vâng, tí anh xách túi này sang cho ông bà nội, em mang cho bà ngoại tiện thể đón con về luôn”.

Thấy em nhặt quả to thì chồng giằng lấy trút hết ra, nhặt nguyên quả sứt sẹo bỏ vào rồi bảo:

“Cho mấy quả nhỏ nhỏ, sâu sâu này đỡ phí. Ông bà già móm hết rồi đồ ngon cũng có ăn được đâu”.

Nghe chồng nói em tức lộn cả ruột, biếu bố mẹ lão mà cho những quả xấu xí này xem có lồng lên không. Lão khinh bố mẹ vợ hay sao mà cái gì bét nhất, đểu nhất thì dúi như xong nghĩa vụ. Đúng là thể loại con rể keo kiệt, chi li ích kỷ. Em ngán thật sự luôn rồi các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet