4 năm trước tôi về làm dâu nhà anh. Nhưng rất may mắn cho tôi là sau đó vợ chồng mua nhà ở thành phố để tiện đi làm và an cư. Cứ cuối tuần hoặc mỗi khi nhà có việc thì vợ chồng tôi mới về quê. Quê chỉ cách chỗ tôi khoảng 50km, đường xá cũng rất thuận lợi nên tôi không sợ về nhà. Bố mẹ và các anh chị chồng tôi cũng khá biết sống nên tôi cũng rất thoải mái. Chỉ có điều, tôi rất áp lực chuyện giỗ chạp nhà chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Do bố mẹ chồng tôi đều là con cả trong nhà nên họ thờ phụng ông bà tổ tiên rất chu đáo. Đặc biệt, bố mẹ chồng tôi cũng là người rất tín tâm và tâm thành nên giỗ to, giỗ nhỏ của nhà chồng, ông bà đều cúng lễ tươm tất. Tính ra một năm nhà bố mẹ chồng tôi có cả chục cái giỗ. Trong đó có khoảng 4-5 cái giỗ rối và 5-6 cái giỗ quan trọng.

Vào những ngày giỗ như giỗ ông bà, giỗ cụ, bố mẹ chồng tôi cúng kiếng rất long trọng và thịnh soạn. Họ coi đây là dịp hội ngộ, gặp mặt con cháu và anh em trong nhà. Mà họ nhà chồng tôi thì to, nhà chồng cũng đông anh chị em và con cháu. Bởi thế mỗi lần có giỗ to thì cũng phải làm cả chục mâm. Mọi người đến chật kín nhà.

Mỗi lần giỗ như vậy, thấy các con cháu tụ họp về đầy nhà là bố mẹ chồng tôi rất vui và tự hào. Họ toàn bảo con cháu vẫn nhớ nguồn cội, nhớ đến tổ tiên như vậy thật đáng quý. Hơn nữa điều này chứng tỏ sự đoàn kết của một đại gia đình, dòng họ. Chính vì thế, những người con cháu nào mà không về nhiệt tình lo liệu cho buổi giỗ này thì coi như không biết nghĩ, sống không có đạo lý.

Vợ chồng tôi đều làm ở công ty nước ngoài. Thu nhập của 2 vợ chồng rất khá. Thế nhưng về giờ giấc đi làm thì phải chuẩn chỉ. Đi làm chúng tôi chấm công vân tay. Chỉ cần vào muộn 3-5 phút là đã bị trừ vào lương. Chưa kể khi nhà có việc xin nghỉ cực khó và phải có kế hoạch trước cả tuần. Vì thế, chúng tôi chẳng bao giờ dám tự ý xin sếp cho nghỉ.

Vì thế, mỗi năm vào các ngày giỗ của nhà chồng, vợ chồng tôi cố gắng tham gia đầy đủ. Tuy nhiên cũng chỉ có mặt được khoảng 5-6 cái giỗ lớn. Còn những cái giỗ rối, tôi xin phép bố mẹ không về được vì còn bận đi làm. Hơn nữa giỗ rối cũng chỉ làm 1-2 mâm để cúng gia tiên cũng đỡ hơn rất nhiều.

Song mẹ chồng và cả nhà chồng tôi lại không hiểu cho điều đó dù nhiều lần tôi đã trình bày thẳng lý do. Cứ lần nào không về đi chợ, nấu nướng làm cỗ giỗ cùng mọi người được là bố mẹ chồng tôi lại hậm hực bực bội. Rồi cả nhà chồng nói vợ chồng tôi bảo toàn lấy cớ công việc để không làm tròn trách nhiệm.

Họ bảo tôi lần sau nếu bận không phải gửi hoa quả, bánh kẹo hay lễ lạt gì về thắp hương nữa. Cũng không cần về và cũng không cần nấu cỗ nếu không về được. Rồi họ nói tôi khiến họ bị mất mặt vì hàng xóm rồi họ hàng sang ăn giỗ, ai cũng hỏi sao con dâu, con trai không về. Họ nói tôi là con dâu ích kỷ, sống không phải đạo làm con cháu. Đến ngày giỗ ông bà tổ tiên cũng không biết đường mà tìm về.

Nhiều lần bị nói muối mặt như vậy mà tôi chỉ biết im re, không dám phản kháng lại. Nhưng tôi thấy áp lực nặng nề quá. Có lẽ thời gian tới nếu nhà chồng có giỗ, tôi sẽ phải nghỉ làm để về hết 10 cái giỗ to nhỏ của nhà anh thôi. Công ty tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận cho như vậy. Hay là tôi chuyển công ty khác để có thể có nhiều thời gian thoải mái về lo giỗ nhà chồng cho phải đạo dâu hiền, cháu thảo?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.