Nếu như chưa lập gia đình, tôi nghĩ lý do này thật sự nực cười quá và chẳng thể tin nổi, vợ chồng chia tay nhau chỉ vì số tiền nhỏ nhoi này. Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận mọi người ạ.

Tôi và chồng gặp rồi yêu nhau khi cả 2 đều học năm cuối Đại học. Sau đó chúng tôi ra trường và đều bám trụ lại ở thành phố lập nghiệp. Cả hai đều nỗ lực xin được vào làm tại những công ty khá ổn định. Khi đi làm được 1 năm thì chúng tôi làm đám cưới và thuê trọ ở.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Cuộc sống của vợ chồng công sở thuê nhà ở trọ như mọi người biết cũng khá chật vật. Lương tháng của chúng tôi chỉ đủ trả tiền nhà, tiền điện nước và chi tiêu tiền ăn, sinh hoạt đắt đỏ giữa thủ đô. Mỗi tháng dù cố tằn tiện chúng tôi cũng chỉ tiết kiệm được 2-3 triệu để cho sinh đẻ sau này.

Nhất là từ khi con tôi chào đời, cuộc sống gia đình càng eo hẹp hơn. Chồng tôi lại bảo sẽ tiết kiệm chi tiêu để dành dụm tiền mua nhà. Vì thế anh không còn đưa tiền cho vợ như trước. Mỗi tháng anh chỉ chuyển vào tài khoản cho vợ đúng 2 triệu để tiêu thêm. Phần còn lại, anh cất im ỉm trong tài khoản và không cho rút ra 1 đồng dù với lý do cấp bách như nào.

Như vậy tôi còn tất cả khoảng 8 triệu đồng để tiêu pha đủ thứ tiền mỗi tháng. Trong đó tiền nhà và điện nước đã mất khoảng 3 triệu đồng. Còn lại 5 triệu chi tiêu tiền ăn và tiền bỉm sữa cho con. Nói dại, con nhỏ hay ốm đau, mỗi lần đi khám lại mất 1 khoản tiền.

Nhưng chồng tôi chẳng biết đấy là đâu. Nếu tháng nào tôi chìa tay xin thêm tiền thì y như rằng anh bảo tôi chi tiêu không có kế hoạch, vụng chi tiêu. Rồi anh nói tôi tiêu hoang này kia, ở nhà nuôi con mà ít sữa mẹ cho con bú, đến hộp sữa bột cũng phải chìa tay ra xin mua.

2 tháng nay, do con tôi bị mũi họng nên ốm rất nhiều lần và ốm dai. Vì thế, người con sọp hẳn, gầy mất hơn 1kg. Thấy con gầy gò hơn trước, tôi xót lòng nhưng chẳng dám đề xuất mua loại sữa bột tốt. Tôi chỉ xin tháng thay vì mua 3 hộp sữa cho con giờ tăng lên 4 hộp để con được hồi phục nhanh.

Có như vậy mà chồng tôi bức xúc. Anh bảo 253 ngàn đồng/hộp 400 gram chứ không phải 53 ngàn đâu mà bảo không tiếc. Anh cũng nói tôi là vợ thì không tiêu xài bừa bãi, sữa bột nào chẳng giống nhau, không cứ gì phải tìm sữa tốt. Cứ mua loại sữa 100 ngàn đồng/hộp cho con ăn là được.

Điều này khiến tôi rất tức tối và bức xúc. Như giọt nước tràn ly, tôi quyết định đưa anh tờ đơn ly hôn để chấm dứt sự càm ràm của lão chồng không biết điều.

Đúng là có nằm mơ tôi cũng không hiểu đã sai ở chỗ nào mà khi dè xẻn tiền sữa bột cho con nhất rồi, tôi vẫn bị nói và mắng mỏ. Vậy thì cuộc hôn nhân của tôi trên danh nghĩa là gì đây mà sống vợ chồng sống với nhau lại cạn nghĩa như thế? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.