Truyện của tác giả Trung Quốc (và các mẹ mê giai đẹp)
Theo mình đọc sách là một sở thích, một thú vui cũng như thích nấu nướng , thích cắm hoa, thích thêu may, thích thể thao... Riêng về đọc sách, đối với mình đó là đi du lịch bằng tâm hồn, bằng trí tưởng tượng, bằng cảm xúc. Đọc sách là bước vào một thế giới khác , là hòa mình vào một khung cảnh khác, sống cười yêu khóc với nhân vật trong sách... Hồi bé thì đọc tất cả các truyện cổ tích nào đến tay, ngốn tất cả báo chí trong tầm mắt ( vì ngày xưa ít truyện ) Còn bây giờ mình đọc bất cứ truyện nào thấy hay, tất cả các loại truyện US, UK, TQ, Nga, VN... nói chung là ngốn ngấu.Mình không thích xem phim Hàn Quốc nhưng mình không chê bai, bè dỉu những người khóc cười với phim HQ, họ có thú vui và cảm xúc của họ. Mình cũng không thích bị ai đó giễu cợt, chỉ trích sở thích đọc sách của mình. Dù mình có đọc và ham thích những quyển sách nhảm nhí gì đi chăng nữa thì đó cũng là sở thích của mình, cách giải trí của mình, hơn nữa đó là việc riêng của mình.
Nếu không vi phạm đạo đức, tuần phong mỹ tục, không vi phạm pháp luật và mình biết tự sắp xếp thời gian thì mình cũng mong mình được toàn quyền tự do hòa mình, bay bổng với thế giới tình cảm phong phú trong những quyển truyện. Nếu bạn không thích , bạn có thể phẩy tay quay đi, còn mình thích thì mình có thể thỏa sức bàn luận, chúng ta tự do mà...
Cứ đọc những gì mình thích.
Chị nghĩ sống, làm việc và thư giãn, mỗi người mỗi cách. Thú vui đọc sách, dù có phù phiếm, thì cũng là soup for the soul, dù là sách kinh điển "cao sang" hay "bình dân rẻ tiền" như ngôn tình TQ thì cũng ca ngợi điều tốt, hướng thiện cho con người.
Đọc sách truyện, xem phim, nghe nhạc , vẽ vời.... nó đều thuộc về sở thích cá nhân. Hãy để tự bản thân cảm nhận cái thú đó, khiến những gì mình đọc/xem/ nghe phục vụ cho nhu cầu tinh thần của mình. Đừng biến nó thành một thứ đồ trang sức rởm đời khoác lên mình để thể hiện ta sành điệu, tài giỏi hay cao quý, rồi dùng nó để khoe mẽ và dạy đời người khác.
Đừng biến những tinh hoa nghệ thuật mà các tác giả của nó phải khổ công viết nên bằng bao tâm huyết thành bộ lông con công mà con quạ ao ước, và cũng đừng biến mình thành một cái vỏ tre trôi nổi bởi bên trong rỗng tuếch.
...Diễn đàn là nơi để kết bạn, chia sẻ cùng nhau những đam mê, sở thích và học hỏi lẫn nhau, trau dồi vốn kiến thức cho bản thân. Nếu bàn về sở thích thì chẳng ai đúng ai sai, không nên áp đặt sở thích của cá nhân mình lên người khác.... Còn về chúng tôi, ai ai cũng có cuộc sống hiện thực, cũng những tính toán cơm áo gạo tiền, lo toan cho cuộc sống gia đình và công việc, và chính vì vậy nên chúng tôi rất trân trọng những giây phút thư giãn thoải mái bên những người bạn cùng sở thích, có thể tâm sự, tranh luận cùng nhau những tác phẩm yêu thích, đó cũng là một cách xả stress hiệu quả, một thú vui của cuộc sống,...Chúng tôi có sở thích riêng của chúng tôi, ai không hợp với truyện Trung Quốc xin đi ra, không ai làm phiền và đụng chạm ai cả.
Nhã Nam: Website | Blog wordpress | Facebook