Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện tâm sự của người vợ trẻ về việc cô quyết định ly hôn khi biết chồng ngoại tình tư tưởng. Bài viết đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Chị vợ kể: "Ly hôn vì chồng ngoại tình tư tưởng. Ngay lúc ngồi viết... là lòng tôi đã bớt suy nghĩ rất nhiều, đã trải qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý và dần chấp nhận việc mình sẽ 1 mình nuôi con. Nhưng điều tôi chưa thể nguôi ngoai là sự tổn thương sâu sắc mà tôi phải chịu đựng. Tôi đau vì tôi thương con, vì thương chính bản thân mình.

Khi tôi về quê sinh con thì chồng vẫn ở lại phòng trọ, khi nào được nghỉ thì về thăm vợ con. Thường là hơn tháng nhưng khi về anh chỉ cầm 1 máy điện thoại về, còn 1 điện thoại hay đăng nhập zalo, messenger thì không bao giờ cầm.

Tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm vì thời gian đó anh vẫn giành thời gian gọi điện cho vợ con nhiều. Đến khi con được tầm 2 tháng trở đi là anh bắt đầu thay đổi, không chủ động gọi về mà đều tôi gọi đi. Tiền nuôi con hàng tháng anh không đưa, 6 tháng mới đưa được 2 triệu, 3 tháng trời liên tiếp không gọi hỏi thăm con xem con có ngoan không, chưa bao giờ động viên tình cảm với vợ. Hóa ra, thời gian đó anh dành để nói chuyện với người yêu cũ và con bạn tôi.

hình ảnh

Với người yêu cũ đầu tiên thì dù chia tay cách đây cũng tầm chục năm rồi nhưng vẫn nhắn tin, gọi điện cho nhau, hẹn nhau đi đây đi đó. Khi tôi đọc thì chủ yếu nói chuyện bình thường như bạn bè, không có gì là nhớ nhung.

Có tin nhắn của cô ta như này: "Không có vợ con không chết, không có cái gì ăn vào mồm mới chết". Khi tôi hỏi đến thì anh nói giọng thách thức: “Nó suốt ngày gọi điện, nhắn tin kia kìa", "Em cấm được anh nói chuyện à", "Nó là ma là quỷ hay sao mà em cấm anh, anh cũng có bạn bè của anh".

Với cô bạn của tôi thì tôi biết được nhiều điều hơn: Khi con tôi mới 3 tháng anh đã rủ nó đi Hạ Long 2 ngày 1 đêm, đi ăn tối với nhau rồi. Cô kia bị thất tình cũng gọi anh đi uống bia, 2 người còn hẹn nhau đi chợ cây cảnh, anh có mua cho cô ta 4 chậu sen đá.

Tất cả những việc đó anh giải thích rằng chỉ coi nhau như anh em và không đi quá giới hạn. Còn việc đi chơi xa thì anh bảo "chỉ nói thế chứ có đi đâu mà có đi thì anh với nó 2 phòng riêng. Ban đầu anh chỉ bảo đi để giới thiệu nó cho 1 ông cùng công ty, chứ không phải đi 2 người".

Tôi đã nghĩ sẽ tha thứ vì đàn ông xa vợ không tránh khỏi những lúc mắc sai lầm và vì tôi không muốn sau này tôi phải hối hận, con tôi sau này sẽ không trách tôi vì mẹ ích kỷ. Tôi cần anh nói lời xin lỗi và bù đắp nhưng anh đã không làm vậy mà còn nói ra giọng khiêu khích.

Tôi không thể bình tĩnh hơn được nữa nên đã viết đơn ly hôn. Tôi đã khóc vì đau vì muốn anh biết rằng anh đã làm tôi tổn thương lắm rồi đấy nhưng chỉ nhận lại thái độ khinh miệt của anh.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình từ Ngoisao

Qua đây, tôi cũng khuyên các bạn nữ khi yêu nên tìm hiểu cho thật kỹ, tìm hiểu cả gia đình bố mẹ người yêu nữa. Không phải vẻ bề ngoài ít nói là chân thành, với chồng tôi đó chỉ là giả dối. Anh nhắn tin cho người yêu cũ đến đâu xóa sạch sẽ mọi dấu vết, làm tôi không thể tìm ra.

Nếu hôm đó anh không để quên điện thoại ở nhà có lẽ tôi chả bao giờ biết sự thật. 26 tuổi với tôi không phải là trẻ nhưng chưa quá muộn để bắt đầu lại. Dù gánh nặng đặt lên vai gấp đôi nhưng tôi tin mình sẽ làm được. Có những thứ đã là bản chất thì cực kì khó thay đổi... trừ khi chúng ta chấp nhận bản chất ấy thì mới ở bên người đó được. Còn tôi thì không...".

Bản thân tôi ủng hộ việc ly hôn của chị vợ này, dù là muộn nhưng còn hơn nếu chị tiếp tục sống cùng người đàn ông bội bạc ấy thì còn đau khổ. Chồng chị từng dùng điện thoại để liên lạc với người yêu cũ, đưa bạn thân đi du lịch giải khuây ở Hạ Long 2 ngày 1 đêm. Nghe qua thôi tôi đã nghĩ ngay đến nam chính Lee Tae Oh trong phim "Thế giới hôn nhân". Thậm chí ông chồng này còn tệ hơn khi nhập nhằng với nhiều mối quan hệ khác nhau cùng một lúc.

Vậy nên là, đời này ngoài bản thân và bố mẹ sinh ra ta thì chẳng có người đàn ông nào đáng tin hết. Lấy chồng, yêu chồng, tin thôi chứ đừng tin hoàn toàn vì tin đàn ông 100% chỉ là hành động quá ngốc nghếch thôi các chị em ạ!

Nguồn: Ngoisao.vn