Giữa lúc mọi người, mọi nhà đang tuân thủ quy định tránh tụ tập đông người để chống dịch thì nhóm thanh niên ở Hà Nội vẫn ngoan cố hát karaoke, đã vậy còn manh động làm 1 công an bị thương. 

Để đảm bảo an toàn, tránh tình trạng lây nhiễm mất kiểm soát nên có quy định cách ly toàn xã hội. Mọi cuộc ăn chơi, gặp gỡ bạn bè đều được hẹn lại để chờ ngày hết dịch. Trong khi nhiều người đang cố gắng tuân thủ quy định thì có những thành phần đáng bị chê trách, lên án vì thản nhiên tụ tập ăn nhậu.

hình ảnh

Dịch Covid-19 vẫn vô tư karaoke 'chân dài' mua vui hay đi nước ngoài thăm gia đình: Hãy ở yên

2 đối tượng bị công an mời làm việc là Trần Đăng Minh (SN 1991, trú Phú Diễn, Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Đắc Tùng (SN 1991, trú Ngọc Khánh, Ba Đình) và sau đó có hành vi Chống người thi hành công vụ khi làm bị thương một công an. 

Minh và Tùng tổ chức ăn nhậu, hát karaoke vào tối khuya ngày 4.4 và tỏ ra bất hợp tác khi có công an đến làm việc. Ban đầu, nhóm này bị người dân tố cáo ăn nhậu gây mất trật tự giữa lúc mọi người hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ hạn chế tụ tập đông người để chặn dịch. 

Đã ăn nhậu, hát hò phá làng phá xóm lúc nửa đêm, đối tượng Tùng còn manh động khiến một cán bộ công an phường bị thương ở vùng mặt. Thiệt hết lời để nói nổi! 

hình ảnh


2 đối tượng Tùng - Minh tại trụ sở công an. (Ảnh: vietnamplus)

Lúc này, nhiều công ty hay cửa hàng phải tạm đóng cửa để hạn chế đông người nên dễ có tình trạng rảnh rỗi sinh nông nổi. Khi không có việc gì làm, lại ở nhà cả ngày nên nhiều người bắt đầu hát karaoke cả ngày, “tra tấn” hàng xóm không ngừng nghỉ. Biết rằng việc hát hò là giải trí nhưng cũng phải biết ý tứ dòm trước ngó sau, xem âm thanh có gây ảnh hưởng làm phiền người khác hay không. Đâu phải ai cũng có nhu cầu nghe bạn hát. 

Karaoke không có lỗi nếu được hát ở phòng kín, có cách âm bên ngoài để không gây phiền hà. Đằng này, nhà ở phố san sát nhau, bức tường mỏng đâu thể cản được âm thanh và thế là chuỗi ngày nghỉ dịch biến thành nỗi kinh hoàng khi nhiều đối tượng mở loa hát karaoke. Từ một hành động dùng để giải trí, giờ biến thành chuyện vô ý tứ, kém duyên vô cùng. 

Đấy, nhóm của 2 thanh niên ở trên cũng tụ tập đông đúc để hát hò, bất chấp đã 11 giờ khuya và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao. Chưa hết, đã vi phạm quy định mùa dịch bệnh mà còn hành xử quá côn đồ, bất hợp tác với công an và khiến một cán bộ bị thương. Phen này không bị phạt nặng mới là chuyện lạ! 

hình ảnh


(Ảnh minh họa: news zing)

Trong khi những thanh niên cùng lứa với 2 đối tượng này đang ngày đêm tình nguyện chồng dịch, ăn ngủ qua loa để bảo vệ người dân khỏi đại dịch thì vẫn có những kẻ ăn chơi lêu lỏng, phá làng phá xóm vô ý thức. Suy cho cùng cũng là ý thức, là hiểu biết của mỗi người tới đâu để từ đó có hành xử phù hợp. Xem hình ảnh những tình nguyện viên đổ mồ hôi, tối ngủ trên tấm lót mỏng mà thương đứt ruột, còn kẻ phá hoại, không giúp được gì mà chỉ giỏi phá thì rất đáng bị xử phạt nghiêm minh.

Nguồn tham khảo: vietnamplus