Sau thời gian phải ở nhà quá lâu vì dịch bệnh, nhiều người dân Trung Quốc bắt đầu ồ ạt tràn ra đường. Đáng nói, hơn 20.000 khách đã chen chân tham quan một công viên ở tỉnh An Huy khi tình hình dịch bệnh ở đất nước này có dấu hiệu chững lại. 

Tuy Trung Quốc đã ít nhiều bước qua đỉnh dịch nhưng nguy cơ tái lây nhiễm cũng rất cao, đặc biệt là tình hình nhiều người dân bắt đầu tràn ra đường sau hơn 2 tháng cách ly tại nhà. Trong thời gian này, các địa điểm du lịch cũng thiệt thòi rất nặng nề nên đã nhanh chóng tìm cách thu hút người dân, điển hình như chuyện miễn phí vé vào cổng. 

hình ảnh

Về từ cõi khác, cụ bà 90t thắng Covid-19 lên tiếng: Già vẫn có quyền sống, suýt đi vẫn cố vì con

Một công viên tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) đã hào phóng cho người vào tham quan không tốn một xu sau khi phải đóng cửa từ ngày 25/1 vì dịch bệnh. Thế là có ít nhất 20.000 người ùn ùn kéo đến, rồng rắn xếp hàng và chen chúc tham quan. Dù ban quản lý công viên đinh ninh cho biết đã kiểm tra thân nhiệt của từng du khách, đảm bảo không để người có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh vào nhưng thử hỏi làm sao có thể kiểm soát cho xuể? 

hình ảnh(Ảnh: saostar)

Nhìn hàng người nối đuôi kéo dài, chen chúc nhau và dĩ nhiên khoảng cách an toàn xã hội 2m lúc này trở nên vô ích vì ai cũng đứng cạnh, thậm chí đụng chạm vào người mà hoảng hồn cũng như lắc đầu ngao ngán khi nhiều người quá chủ quan. 

Tình hình dịch bệnh ở nơi này chỉ vừa tạm lắng, nguy cơ tái nhiễm rồi lây lan như trước là vẫn khả thi chứ không phải chuyện giỡn. Vậy mà có nhiều người quyết không thể ráng nín nhịn thêm đôi chút, thà túa vào tham quan công viên lúc còn được miễn phí. Làm vậy là quá coi thường sức khỏe bản thân, an toàn của gia đình và sâu rộng là của xã hội. Nếu chẳng may có một người đang mang mầm bệnh, rồi đến khu vui chơi và âm thầm phát tán virus thì sao? 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh: saostar)

Chưa hết, thành phố Vũ Hán vừa có lệnh dỡ bỏ phong tỏa sau 77 ngày. Dĩ nhiên khi người dân được ra ngoài, phương tiện giao thông hoạt động trở lại thì kéo theo tình trạng hàng ngàn người ồ ạt đi khỏi thành phố. Có những y bác sĩ từ nơi khác đến hỗ trợ Vũ Hán lúc dịch hoành hành, giờ trở về quê nhà. Cũng có những người kẹt lại ở đây, giờ nhanh chân tháo chạy khỏi nơi nguy hiểm. 

Chỉ là có chút lo lắng, vì dù lệnh phong tỏa được dỡ bỏ nhưng rủi ro vẫn còn tiềm tàng. Chúng ta vẫn chưa chế ngự được virus, vẫn ngày đêm đối phó với chúng nên không thể lơ là, khinh suất. 

Nhìn người mà nghĩ đến mình. Điển hình là trong thời gian áp dụng lệnh phong tỏa, mới đây hình ảnh người dân ở TP HCM vẫn đổ ra đường vào buổi chiều khá đông. Có thể vì chuyện đột xuất nhưng chuyện ra ngoài không cần thiết vào lúc này là nguy hiểm cho chính mình và người thân. 

hình ảnhNgười dân tắm biển ở Quảng Nam dù đang có lệnh cách ly toàn xã hội. (Ảnh: Thanh niên)

Hay vẫn có tình trạng nhiều thanh niên trai tráng tụ tập ăn nhậu ở Đà Nẵng hay kéo ra bãi biển Nha Trang tắm mát dù có quy định hãy ở nhà, tránh tụ tập đông người. Còn Hà Nội lại có tình trạng nhiều người leo rào để vào công viên tập thể dục cho bằng được dù công viên đóng cửa để tránh người dân tụ tập. 

Khi không được ra ngoài đường, nhiều người thường có cảm giác tù túng, mệt mỏi. Tuy nhiên, thử nghĩ thiệt hơn mà xem, ở nhà vẫn có đủ mọi cách để tập luyện giải trí, còn hơn vào bệnh viện vì nhiễm bệnh rồi làm khổ nhiều người, hao tổn ngân sách. Hy sinh nhu cầu của bản thân trong vài tuần, hay 1-2 tháng để tình trạng ổn định trở lại thì tha hồ vui chơi, tập luyện, gặp mặt như xưa. 

Nguồn tham khảo: saostar, Tổng hợp Internet