Người cha tàn tật đi ăn xin 2 năm mới đủ tiền mua cho con bộ váy mới. Câu chuyện cảm động khiến nhiều người cay mắt, thấm thía tình phụ tử thiêng liêng ở đời. 

Thông thường, tình cảm của cha dành cho con cái không trực diện như người mẹ, mà lại âm thầm nhưng vẫn đầy cao cả. Câu chuyện về người cha mất một tay phải ăn xin 2 năm mới đủ tiền mua váy mới cho con gái là ví dụ sinh động về điều này. 

hình ảnh

Mất chồng, người mẹ cắt tóc giả đàn ông làm thợ xây suốt 43 năm nuôi con: Tổng thống khen

Trong một vụ tai nạn kinh hoàng hơn 10 năm trước, chiếc xe chở Kawsar Hossain bất ngờ rơi khỏi cầu. Dù anh may mắn sống sót nhưng vĩnh viễn mất đi cánh tay phải. Đang ở tuổi lao động, Kawsar gần như rơi vào tuyệt vọng vì nghĩ đến quãng đời còn lại sống với thân thể tàn tật. May mắn, anh có 2 đứa con rất hiếu thảo, một gái một trai, luôn đỡ đần và thấu hiểu cho cha dù tuổi của chúng còn rất nhỏ. 

Không thể ăn bám vợ hay làm gánh nặng gia đình, hằng ngày người cha đi ăn xin kiếm tiền về chăm lo, phụ giúp gia đình. Dù cảm giác con gái đứng nhìn mình chìa tay xin từng đồng tiền lẻ chẳng mấy dễ chịu với anh Kawsar nhưng cô bé nhất quyết đứng từ xa để “canh” cha. Anh Kawsar cho biết, cô bé sợ anh sẽ gặp tai nạn lần nữa nên muốn bảo vệ anh và không hề xấu hổ hay tỏ ra giận dữ khi thấy cha ăn xin. 

hình ảnh

(Ảnh: Twitter)

Đặc biệt, khi thấy con gái ao ước có bộ váy mới xinh đẹp như bao đứa trẻ khác nên Kawsar dành dụm chắt chiu từng đồng tiền xin được để tặng con món quà. Nếu như người bình thường khỏe mạnh, chuyện mua váy áo hay đồ chơi cho con là điều dễ dàng thì với người cha chỉ còn mỗi cánh tay trái lại là cả 2 năm ròng rã dành dụm. 

Cuối cùng, anh cũng có thể dắt con gái vào cửa hàng và mua cho con bộ váy mới ưng ý nhất. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những đồng tiền lẻ cũ kỹ của người cha, chủ cửa hàng đã lập tức tỏ thái độ khinh miệt và coi thường. 

“Khi tôi đưa 60 tờ giấy bạc 5 taka (tổng cộng khoảng 83.000 đồng) cho người bán hàng, anh ta quát vào mặt tôi và hỏi rằng tôi có phải ăn xin không. Con gái tôi liền nắm lấy tay tôi, nó khóc và đòi đi về, nói rằng nó không muốn mua áo quần gì cả. Tôi phải lau nước mắt cho con bằng bàn tay duy nhất của mình” - người cha đáng thương chia sẻ. 

Trong cảnh lúng túng, đứa con gái tuy còn nhỏ tuổi nhưng hiểu chuyện nên đòi cha về, không cần váy mới. Nhìn cha bị người khác coi thường, cô bé thà từ bỏ bộ đồ mới và bảo vệ cha bằng tình thương của một đứa trẻ. Nhưng anh Kawsar đã ngậm đắng nuốt cay, mua cho con bộ váy mới vì hiểu cô bé đã thiệt thòi như thế nào so với những đứa trẻ cùng tuổi. 

hình ảnh(Ảnh: Twitter)

Đặc biệt, sau khi mua cho con bộ váy mới, Kawsar còn mượn điện thoại của hàng xóm và dẫn con ra công viên chụp hình. Từ đó giờ, anh biết con chưa từng được chụp hình do hoàn cảnh khó khăn, đứa nhỏ cũng chẳng đòi hỏi nhưng tấm lòng của người cha làm sao có thể ngó lơ. Khoảnh khắc người cha mất cánh tay trái, đứng chụp hình cho con gái trong bộ váy vàng rực rỡ mới mua đã khiến nhiều người nghẹn ngào cảm động. 

Câu chuyện người cha ăn xin mua váy mới cho con bằng tiền dành dụm suốt 2 năm khiến nhiều người rưng rưng trước tình cảm thiêng liêng phụ tử. Cha luôn gắn bó với con gái bằng mối tình cảm quấn quýt, thiết tha và nhất là trong cảnh éo le như câu chuyện trên. Dù khuyết tật nhưng anh Kawsar cũng muốn con được đủ đầy, không thua kém bất kì đứa trẻ nào. 

Ngoài ra, tình cảm của người con đối với cha khuyết tật cũng cao cả, đáng quý vô cùng. Dù còn nhỏ nhưng cô bé biết thấu hiểu, thương cha bằng tình thương ngây thơ nhưng mãnh liệt của mình. Có lẽ khi nhỏ, ai cũng thương mẹ cha, quấn quýt không rời nhưng lớn lên lại ít nhiều “rơi rụng” và như cánh chim đủ lông cánh thì bay miệt mài, rời xa cha mẹ. Nhìn chuyện của người, để ngẫm nghĩ lại chính mình với mẹ cha có quá hời hợt hay không? 

Nguồn tham khảo: Tổng hợp Internet