Người cha mặc váy cưới đứng giữa đường xin tiền giúp con gái chữa bệnh là câu chuyện từng khiến nhiều người nghẹn ngào rơi nước mắt. Tình phụ tử thiêng liêng, không thể làm ngơ khi thấy con đau đớn vì bệnh tật giày vò. 

hình ảnh

Mỗi ngày, người qua đường vẫn chứng kiến tình cảnh đặc biệt và lạ đời. Đó là người đàn ông trung niên mặc váy cưới rồi trang điểm lòe loẹt, đứng ngay góc đường để xin tiền cứu giúp con gái. Người cha có tên Quách An Toàn, 45 tuổi, làm nghề thợ mộc.

Gia đình của anh Toàn đáng ra cũng đầm ấm hạnh phúc như bao người khác nhưng một ngày nọ, cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm con gái mắc phải ung thư máu thì mọi thứ như sụp đổ. Nhìn con gái chỉ 4 tuổi đã mắc phải bệnh hiểm nghèo, người cha tan nát cõi lòng tìm mọi cách để chữa trị cho bằng được. 

hình ảnh(Ảnh: Shanghaiist)

Anh Toàn đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm cùng khoản vay 10.000 NDT (khoảng hơn 35 triệu đồng) để chữa trị cho con gái. Qua 8 đợt hóa trị, bệnh tình của con gái có dấu hiệu thuyên giảm nên người cha vỡ òa, nghĩ rằng số phận vẫn chừa cho họ con đường. Nào ngờ, chỉ sau thời gian ngắn, mầm bệnh của con gái anh Toàn lại trỗi dậy. Sụp đổ, thất vọng và đau đớn. 

Trái tim của người cha vừa trải qua chút vui mừng, giờ đây lại nghe tin như sét đánh ngang tai nhưng anh gắng gượng vực dậy chính mình. Lúc này, nếu anh không mạnh mẽ thì con gái nhỏ biết dựa vào ai? Nhìn con còn quá nhỏ mà đã gánh căn bệnh quái ác, người cha nuốt nước mắt để tiếp tục cùng con “chiến đấu” lần nữa. 

hình ảnh(Ảnh: Shanghaiist)

Số tiền vay đã chồng chất, giờ đây anh Toàn chỉ còn cách trông chờ vào tình yêu thương của cộng đồng. Cuối cùng, anh chọn cách mặc váy áo cô dâu, trang điểm lòe loẹt nhằm thu hút sự chú ý của người đi đường. Anh cầm theo tấm bảng nhỏ: “Xin hãy giúp đỡ con gái tôi, tôi sẽ dành cả cuộc đời còn lại để trả nợ cho bạn”.

Ban đầu, ai nấy cũng tò mò hiếu kỳ trước hình ảnh một người đàn ông trung niên ăn mặc ngộ đời. Nhưng khi họ dừng lại, nghe hoàn cảnh của anh thì đã vỡ ra và mủi lòng thương xót. Cách ăn mặc kì lạ của người cha ít ra cũng có hiệu quả. Ban đầu, anh nhận được số tiền quyên góp 16.000 NDT (tầm 50 triệu đồng) để trang trải chi phí cho con gái. 

Người cha cũng cho biết, để cứu con gái thì anh chẳng màng đến “sĩ diện”. Anh không ngại mặc váy áo cô dâu, trang điểm lòe loẹt ra đứng giữa đường, miễn sao giúp được con gái chữa bệnh thì anh đều sẵn lòng. "Phẩm giá của tôi giờ đã không còn là thứ quan trọng. Chỉ cần có người sẵn lòng giúp đỡ con gái tôi, tôi sẽ chấp nhận trả bất cứ cái giá nào", người cha đáng thương chia sẻ. 

hình ảnh(Ảnh: Shanghaiist)

Nghe chuyện người cha mặc váy cô dâu xin tiền cứu con, chợt nhớ đến câu chuyện vợ chồng ra đường gặm cỏ để mua vui và xin trợ giúp tiền chữa bệnh cho con. Tấm lòng của người cha, người mẹ làm sao nỡ nhìn con quằn quại đau đớn vì bệnh tật trên giường bệnh. Đằng sau hình ảnh người đàn ông mặc váy cưới là trái tim quá bao la của người cha thương con. Nhưng đâu phải ai cũng đủ điều kiện kinh tế, nên những người khốn khổ chỉ đành biết cách thu hút dư luận bằng những trò khác người. 

Nhìn chuyện của người để còn nhận ra rằng, cha mẹ nào cũng thương con, nhất là khi chứng kiến con bị bệnh tật giày vò. Hiểu để thương cha mẹ nhiều hơn, có ý thức tự chăm sóc cho chính mình để họ không phải bận tâm, phiền lòng. 

Nguồn tham khảo: Shanghaiist