Đang có cuộc sống yên bình và hạnh phúc bên vợ cùng 2 con, người chồng đột ngột dở chứng muốn rời khỏi gia đình. Nhưng thay vì ba mặt mỗi lời nói cho rõ, gã lại chọn cách đê hèn không tưởng được: giả chết.

Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật đến từ người đàn ông mang tên Richard Hoagland. Vào năm 1993, anh ta dường như có cuộc sống viên mãn bên bạn đời xinh đẹp cùng 2 cậu con trai kháu khỉnh.

Việc làm ăn của anh ở một công ty bảo hiểm cũng khá ổn để chi trả cho một căn nhà gồm 5 phòng ngủ thành phố Indianapolis (tiểu bang Indiana, Mỹ).

Chồng 'mới' cay đắng tranh tài sản với chồng 'cũ': Vợ qua đời mới biết mình không danh phận

hình ảnh

Gia đình của Hoagland ngày vẫn còn hạnh phúc. (Ảnh: Daily Mail)

Nhưng đến một ngày, Hoagland nói với vợ rằng anh phải đi bệnh viện. Khi cô vợ gọi tới phòng cấp cứu thì được biết chồng cô không hề ở đó. Cô cũng không tìm thấy chồng mình ở chỗ nào khác. Hộ chiếu và bàn chải đánh răng của anh vẫn để ở nhà. “Anh ấy không thu dọn quần áo. Lúc đó, trời rất lạnh. Anh ấy cũng không mang theo áo khoác”, Linda Iseler - vợ Hoagland kể lại

Cô vợ đã nhờ cảnh sát điều ra, nhưng không có tên Richard trong bất cứ chuyến bay nào. Suốt mùa hè năm ấy, Hoagland vẫn gửi email thiệp chúc mừng sinh nhật các con. Nhưng sau đó, mọi thứ rơi vào im lặng. ‘Anh ấy rời bỏ chúng tôi mà không nói gì. Trái tim tôi tan vỡ’.

Hơn 20 năm sau, cả gia đình Hoagland sống mà không hề biết nguyên nhân đằng sau sự mất tích của anh. Và cô vợ Iseler thì đã tái hôn. Chính quyền tuyên bố Hoagland đã chết vào năm 2003.  Mãi đến năm 2016, một cuộc điện thoại từ cảnh sát Florida thông báo tới gia đình rằng anh còn sống và hiện đang sống dưới danh tính của một người đã chết.

hình ảnh

Vợ chồng Hoagland ngày ấy (Ảnh: Daily Mail)

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng, sau khi biến mất vào năm 1993, Hoagland đã tới Florida và thuê căn hộ của một người đàn ông lớn tuổi là Edward Symansky. 2 năm trước đó – năm 1991, con trai ông là Terry đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trên biển.

Hoagland thường ngồi xuống nghe ông Symansky tâm sự chuyện đau buồn về con trai. Về nhà, Hoagland nảy lên dự định lớn, trộm giấy chứng tử của Terry cùng các giấy tờ cá nhân khác để sống tiếp dưới danh tính của người đàn ông xấu số này.

Sử dụng các thông tin trong giấy chứng tử, anh ta nộp đơn xin giấy khai sinh, sau đó nộp giấy khai sinh để thi bằng lái xe. Khi có bằng lái xe, Hoagland bắt đầu gây dựng cuộc sống mới dưới cái tên Terry Symansky.

Những năm về sau, anh ta gặp gỡ và kết hôn với một phụ nữ tên là Mary. Họ có với nhau 1 cậu con trai, rồi mua một ngôi nhà nằm trên bờ biển Florida. Terry (giả) cũng mua thêm bất động sản rồi cho thuê. Anh ta thậm chí còn nhận được bằng lái máy bay.  Và tất nhiên, người vợ mới không hề biết gì về quá khứ của chồng.

hình ảnh

Hoagland bên 2 cậu con trai (Ảnh: Daily Mail

Vụ giả mạo danh tính bắt đầu lộ ra khi một người cháu của Terry (thật) tiến hành tra cứu gia phả.  Hoagland chính thức bị bắt và khai nhận rằng, bản thân muốn chạy trốn là để thoát khỏi người vợ cũ vì không đủ can đảm để ly dị. Cái kết sau cùng, gã này phải ngồi tù, vợ mới đòi ly hôn còn vợ cũ đòi lại tiền cấp dưỡng suốt 20 năm.

Nếu hỏi Hoagland có bị tâm thần hay không, chắc chắn là không, bởi chẳng ai điên mà lên kế hoạch hoàn như thế suốt hàng chục năm trời. Nhưng động cơ vụ án thật khiến người ta ngao ngán, một gã đàn ông khi quá sung sướng, anh ta sẽ bắt đầu chán vợ, mệt con.

Nhưng anh ta hèn quá, thay vì ba mặt một lời nói cho rõ, hết yêu hay mệt mỏi cứ gửi đơn ly dị ra tòa, đằng này lại nghĩ ra mưu hèn kế bẩn, giả chết để trốn trách nhiệm – trách nhiệm ở đây chính là việc chu cấp cho con cái, để người vợ hoảng hốt và sợ hãi bao năm, vừa gồng gánh nuôi con vừa đau đáu về sự mất tích bí ẩn của bạn đời.

hình ảnh

Người đàn ông phải ngồi tù vì mưu hèn kế bẩn (Ảnh: VietNamNet)

Lúc anh ta rời đi, mọi thứ đã có chuẩn bị từ trước nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, và người ‘không hiền’ thì chắc chắn sẽ gặp chuyện ‘không lành,’ nên cái giá anh ta phải trả tuy đắng nhưng đáng, cả 2 gia đình (mới lẫn cũ) đều quay lưng khiến anh ta trở thành kẻ cô đơn.

Có lẽ, đây sẽ là bài học cảnh tỉnh cho tất cả những gã đàn ông đang có ý định trốn tránh trách nhiệm khi hết mặn nồng với vợ, hoặc ngán cảnh nuôi con. Làm người, đừng đê hèn đến thế, bởi sớm hay muộn... quả báo cũng tới mà thôi!

Nguồn tham khảo: VietNamNet