Thời đại bây giờ, nói không ngoa thì cô gái nào cũng thích sống ảo. Nhẹ thì chụp vài bộ hình lung linh trên mạng, nặng hơn thì giả bộ sang chảnh làm con nhà giàu. Nhưng kinh điển như vụ Hoa hậu nghi "đi khách" giá cả chục ngàn đô đang gây xôn xao mấy ngày gần đây… thì cần phải xem lại.

Thực ra, "đi khách" có nhiều lọai: không nghề muốn việc nhẹ lương cao tiêu xài thoải mái; quá túng quẫn phải đi làm để lấy tiền trả nợ cho gia đình, nuôi con, nuôi em, nuôi chồng đau ốm; đam mê "chăn gối" hoặc ăn chơi trả thù đời và thích sống buông thả.

Chua xót Hoa hậu gia giáo trót sai đường: Bị chồng chối con, 'quăng' 6 tỷ để đuổi thẳng

hình ảnh

(Ảnh: Saostar)

Trong 3 loại kia, kiểu đầu tiên là khó tha thứ và cần lên án nhất, bởi nói gì thì nói, khi bản thân có điều kiện, có học hành mà lại đi làm chuyện trái pháp luật thì chẳng thể cảm thông. Chưa kể, cô Hoa hậu kia còn là người của công chúng, thứ cần gìn giữ nhất là hình ảnh thì lại coi rẻ như không.

Gia cảnh của Hoa hậu nghi đi khách giá chục ngàn đô xuất thân khá giả. Nếu cô không tham gia vào showbiz, không tự pr bản thân thì có lẽ, dư luận đã không quan tâm đến câu chuyện ấy nhiều như thế. Đáng sợ hơn, cô tạo cho mình lớp vỏ quá hoàn mỹ, tri thức, thành công và hay nói đạo lý làm người.

hình ảnh

Hình minh họa (The Sun)

hình ảnh

Những cô gái sở hữu cả một bộ sưu tập hàng trăm món đồ hiệu đắt giá, lên tới vài trăm triệu một món. Trong đó, phần lớn được bật mí là do chính bản thân tự tay sắm sửa. Tự xây dựng cho mình một hình ảnh người đẹp sang chảnh, giàu có, kiêu sa.

Có lẽ thời buổi hiện nay, những cô nàng sống ảo thường đáng sợ hơn những nàng độc mồm độc miệng, bởi người ác cứ công khai mình ác, ai chơi được thì chơi, ai muốn tránh thì né. Còn những kẻ lúc nào cũng thích nói đạo lý, lại ẩn chứa lối sống phức tạp vô cùng.

hình ảnh

Hình minh họa (Tin247.com)

Nghĩ mà buồn, nhìn một vòng quanh showbiz, những người nổi tiếng đáng ra phải làm gương cho thế hệ trẻ hôm nay, nhưng hầu như siêu mẫu, Hoa hậu nào cũng thích khoe đồ hiệu, ở nhà sang có kẻ đưa người đón… riết rồi tâm lý của nữ giới cũng bị ám ảnh, lệch lạc theo.

Hậu quả là để có tiền, việc gì họ cũng làm, từ lừa đảo cho đến "đi khách", mà thà rằng bản thân họ nghèo khó, cực khổ, đằng này con nhà giàu cũng chơi ở ‘cấp độ’ lớn. Khi có tiếng và có miếng, bạn sẽ ‘đẩy giá’ của mình theo cách ‘sang chảnh’ hơn.

Nhưng hỡi các bạn trẻ, ngẫm một chút mà xem, theo một thống kê đáng buồn rằng, nước ta hơn 90 triệu dân nhưng tổng sản phẩm quốc nội chỉ khoảng 200 tỷ USD, trong khi đó với 5 triệu dân nhưng Singgapore đã tạo thu nhập bình quân đầu người gấp 17 lần Việt Nam.

Thật không không khó để nhận ra rằng người Việt ngày càng lười lao động hơn so với trước đây, thích hưởng thụ hơn là làm ăn chân chính. Đầy rẫy khắp các hàng quán sáng cà phê chiều nhậu nhẹt chém gió, khoe mẽ hàng hiệu, sành điệu cách chơi nhưng hầu hết không quan tâm đến bản thân đã làm được gì cho gia đình, xã hội.

hình ảnh

Hình minh họa (Vietgiaitri.com)

Có lẽ đã đến lúc, giới trẻ nên ngưng việc sống ảo, tự làm bản thân hoàn hảo bằng những thứ hào nhoáng không thuộc về mình. Đừng như cô Hoa hậu nghi đi khách giá chục ngàn đô, không biết sang chảnh cỡ nào, nhưng cái giá phải trả vô cùng đắt.

Hãy tháo lớp mặt nạ không cần thiết, để biết ai là bạn, ai là thù và để những giá trị chuẩn mực của đạo đức trở về với xã hội.