Cựu hoa hậu Nga Oksana có tất cả mọi “vốn liếng” là nhan sắc và tri thức trong đầu cũng như gia đình trí thức nhưng đã không chọn con đường minh quang đại lộ mà đi.

hình ảnh

Hoa hậu Lương Thùy Linh đến viếng, Ốc Thanh Vân đau đớn việc bé trai mất vì gốc phượng đè

Oksana Voevodina, vợ của cựu vương Malaysia sẽ nhận được một quỹ tín thác trị giá 250.000 USD (khoảng 5,7 tỷ đồng) cho con trai. Ngoài ra cô sẽ nhận 100.000 USD cho chi phí sinh hoạt trong 10 tháng sau khi ly hôn. Đắng cay, để nhận được số tiền này, Oksana chấp nhận cô và con trai không bao giờ được liên lạc với Muhammad V trong tương lai, đồng thời cậu bé phải được nuôi dưỡng đến nơi đến chốn. Trên trang cá nhân, Oksana buộc phải xóa/không được đăng tải bất kì hình ảnh gì về cựu vương. Nếu vi phạm những điều này, cô sẽ phải bồi thường lại khoản tiền đã nhận được.

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Tất cả những điều trên chính là hành động không công khai thừa nhận đứa bé vừa sinh là con ruột của cựu vương Malaysia vì ông cho rằng đây không phải con ruột của mình. Cựu vương Muhammad cho biết đứa trẻ này có thể là con của bất cứ người đàn ông châu Á nào, bởi các đường nét của bé giống với gương mặt của đại đa số cư dân phương Đông chứ chẳng riêng gì mình. Tuy nhiên chi một khoản tiền lớn cũng giúp ông không mang tiếng hắt hủi đứa bé vừa sinh. Thậm chí, sau khi ly hôn, cựu vương Muhammad V sẽ có cơ hội lấy lại danh phận đế vương dù cho trước đó từng chủ động thoái vị.

Oksana Voevodina vốn có gia thế rất mạnh và cô cũng hoàn toàn làm chủ được đời mình, xứng đáng có cuộc sống đủ đầy tình cảm và được tôn trọng thay vì lãnh cái kết bị hắt hủi như hôm nay. Cô sinh năm 1993 tại Nga trong một gia đình có bố là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, mẹ là nghệ sĩ piano tài năng. Lớn lên, Oksana theo học Đại học Kinh tế trước khi giành vương miện Hoa hậu Moscow vào năm 2015.

hình ảnh

Ảnh Internet

Thử hỏi phụ nữ còn gì hạnh phúc hơn việc được sinh trưởng, lớn lên trong gia đình học thức, được đào tạo bài bản và sở hữu nhan sắc hơn người. Với tấm bằng đại học hay vẻ đẹp ngoại hình, Oksana hoàn toàn đủ điều kiện để tự lực đi lên, xây dựng sự nghiệp và khiến nhiều người trầm trồ.

Vậy mà, từ khi đạt danh hiệu hoa hậu, cô liên tục dính nhiều tai tiếng và đỉnh điểm là trở thành vợ của cựu vương Malaysia - người hơn cô gần 2 con giáp. Trước đó, Oksana cũng thẳng thắn trả lời rằng: đàn ông phải kiếm nhiều tiền hơn phụ nữ vì là trụ cột gia đình và đàn ông giàu mới là lựa chọn của cô. Chính phát ngôn này khiến Oksana bị gắn mác ham tiền, xem trọng vật chất và chỉ muốn lấy chồng giàu thay vì tự lực cánh sinh, chủ động với cuộc đời.

hình ảnh

Ảnh Internet

Đánh đổi sự nghiệp, tuổi xuân để kết hôn với một người lớn hơn cô nhiều tuổi, Oksana phải lãnh cái kết cả cô và đứa con còn đỏ hỏn bị “hất cẳng’ khỏi nhà, chồng ngấm ngầm cự tuyệt đứa bé vì cho rằng cô vợ phản bội mình.

Nguồn tham khảo: Tổng hợp Internet