Tôi với chồng kết hôn được 4 năm nay. Chúng tôi cũng có với nhau 1 con trai 3 tuổi. Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định và có nhà riêng. Vì thế cả hai ít khi cãi cọ nhau, sống hạnh phúc.

Mỗi tháng chồng đi làm có lương về là anh đưa hết cho vợ chi tiêu. Anh chỉ giữ lại khoảng 1 triệu để đổ xăng xe, ăn sáng, cafe với bạn bè. Khi có việc cần chi tiêu, vợ chồng tôi luôn bàn bạc và thống nhất với nhau.

Cho tới 1 tuần trước, đang đi làm thì em trai tôi gọi điện nói về nhà ngay, mẹ sắp mất. Vợ chồng tôi vội vàng về nhà thì không kịp. Bà bị đột quỵ và đã mất trước khi đợi được các con về. Lúc mất mẹ, tôi chỉ kịp bảo chồng gọi điện về nhà anh thông báo với bố mẹ chồng là thông gia mất để họ có kế hoạch đi phúng viếng thì đi.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Chồng tôi gọi điện về cho mẹ anh không biết nói thế nào. Nhưng sau đó, anh kéo tôi ra một góc và bắt tôi phải đi xe khách 60km về nhà chồng để xin phép bố mẹ và ông bà anh được chịu tang mẹ đẻ. Sau đó thì tôi mới được về nhà đẻ chịu tang mẹ.

Song vì đám tang mẹ tôi được tổ chức rất cập rập, nhanh chóng. Vì thế tôi không còn thời gian để có thể trở về nhà bố mẹ chồng được. Hơn nữa, cá nhân tôi thấy không cần thiết phải làm vậy. Bởi tôi nghĩ, mẹ đẻ mất, sao con dâu phải về nhà chồng xin phép rồi chịu tang như thế. Chuyện này quá phi lý luôn.

Khi lo liệu đám tang cho mẹ đẻ xong xuôi thì vợ chồng tôi vừa về lại Hà Nội. Hôm đám tang thông gia, bố mẹ chồng và các cô chú bên nhà chồng cũng chẳng thèm tới phúng viếng. Nghe chồng tôi nói, nhà chồng không ai đi viếng thông gia vì giận con dâu không về xin phép cũng như thông báo cho họ biết sự việc này. Tôi nghe mà đâm điên.

Còn chồng tôi cứ trách cứ vợ về việc không về nhà anh xin phép bố mẹ chồng cho được chịu tang mẹ đẻ. Anh bảo gia đình anh gia giáo, lấy chồng thì phải theo phép tắc nhà chồng. Tôi thì quá mệt mỏi và buồn. Phần vì mẹ mất, phần vì nhà chồng và chồng chẳng khác người dưng như thế. Tại sao cha mẹ đẻ mất mà về chịu tang lại phải xin phép cha mẹ chồng. Tôi nghe mà kinh hồn quá. 

Ai chẳng biết mất mẹ là nỗi đau lớn nhất trong đời. Vậy mà một nửa của tôi lại tách ra làm người dưng? Chồng vô tình như vậy, tôi có nên trả luôn chồng về nơi sản xuất không? Trước khi trả chồng về lại nhà, tôi sẽ nói cho cả nhà anh biết lý do để mọi người hiểu rõ cái kiểu gia giáo đặc dị của nhà mình mọi người nhỉ?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.