Thề luôn với các chị không hiểu sao em kị mẹ chồng thế không biết. Từ hồi về đây làm dâu lúc nào cũng bị bà xoi mói hết chuyện này đến chuyện khác.

Bọn em cưới nhau được hai năm. Em ở quê lên thành phố làm việc, gặp gỡ anh rồi lấy. Hồi trước khi biết em là gái quê lại không có bằng đại học nên mẹ chồng ghét lắm, bà phản đối ra mặt nhưng bọn em kệ. Sau bà vẫn phải nhắm mắt đồng ý cho cưới vì em có bầu được 3 tháng rồi.

Trước kia học xong cấp ba em theo chị họ lên đây làm việc, có tí vốn mở cửa hàng nail, lúc khách đông, lúc cũng ngồi vêu ra cả ngày chẳng có ma nào vào. Vậy nhưng ở với mẹ chồng chán nên em toàn đi sớm về muộn cho đỡ nhìn thấy mặt bà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Con được 6 tháng em để ở nhà cho mẹ chồng chăm rồi ra cửa hàng ngồi tối mới về. Ngày nào em về thì mẹ chồng cũng nấu cơm canh xong hết rồi, em chỉ việc ăn thôi. Hôm nào không bế con thì rửa bát, còn đâu mẹ chồng em làm hết. Bà ở nhà trông cháu rảnh mà có làm gì đâu. Mấy việc nhà cửa này em chẳng thích mó tay vào miễn em kiếm được tiền, tháng đưa cho bà 5 hoặc 6 triệu đi chợ thế là tốt lắm rồi.

Ấy thế mà mẹ chồng còn chưa hài lòng, xăm soi con dâu đủ thứ. Bà toàn nói xấu em với mấy mụ hàng xóm rỗi hơi kiểu:

“Con dâu nhà các chị thích nhỉ, đi chợ nấu cơm hết mẹ chồng chỉ việc ngồi ăn thôi. Tôi còn chưa được miếng nào của con dâu mình đây”.

Cũng từ miệng mẹ chồng mà em mang tiếng khắp cả xóm là lười biếng, nhác việc mọi người ạ. Bực nhất là mấy hôm nay dịch nên cửa hàng tạm đóng cửa. Em ở nhà trông con, đương nhiên là kiêm thêm việc nấu cơm, dọn dẹp rồi. Em thì ăn uống cũng chẳng cầu kì. Nấu xong thấy cái nồi cũng nhỏ nhỏ nên để nguyên đồ ăn trong nồi bưng ra, nghĩ đến lúc rửa bát đỡ tốn thời gian, tốn nước.

Thế mà vừa nhìn thấy mâm cơm, mẹ chồng em cạu mặt hỏi luôn:

“Bát đĩa đâu sao không múc thức ăn ra cho sạch sẽ?”

“Ơ nồi thì có bẩn đâu mẹ? Để thế ăn luôn cho tiện, nhà có mấy người bày biện bát đĩa làm gì nhiều, rửa mệt lắm”.

Em cũng thật thà nên nghĩ sao nói vậy. Thế mà mẹ chồng xầm xầm lên bảo:

“Tôi nói cho chị biết nhé, nhà tôi không có kiểu ăn uống tạm bợ, hổ lốn thế này đâu. Chị quen thói nhà quê xúc cám cho lợn ăn rồi thì về mà nấu cho bố mẹ chị ăn”.

Ơ, thế có điên không các chị. Tự nhiên chỉ vì nồi thức ăn mà mẹ chồng lôi cả bố mẹ em ở quê ra để chửi bới. Em cũng chẳng nhịn được nữa nên buông đũa bảo:

“Không ai ăn thì đổ hết vào sọt rác”.

Nói xong em giằng lấy con lên phòng nằm không thèm ăn cơm nữa. Mẹ chồng còn chửi với theo bảo con nhà quê hỗn láo, bà trả về cho bố mẹ em dạy lại. Các chị thử xem em hỗn láo ở chỗ nào? Có mỗi cái chuyện bé bằng con kiến cũng banh ra. Chắc bà ghét sẵn rồi nên lấy cớ để xả cho bõ tức thôi chứ em chẳng làm gì sai cả.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet