Em chưa từng thấy ai tệ hại như chồng mình. Nhìn các anh rể trên quê xúm vào lo việc của bố vợ mà em xấu hổ, tủi cho cái thân mình.

Bố mẹ em ở quê, trước sinh nhiều nên có tận 4 chị em 3 gái, 1 cậu út. Hai chị gái em đều học ít nên lấy chồng ở quê tất. Còn em mang tiếng đi học đại học, thoát ly nhưng có khi lại chẳng được bằng các chị ấy.

Các anh chị đều buôn bán nhỏ ở quê nên kinh tế cũng gọi là ổn. Được cái hai anh rể đều rất hiếu nghĩa với đằng nhà vợ, cứ ông bà ngoại có việc gì ới 1 tiếng là sang giúp ngay.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Còn em đi lấy chồng xa, có khi cả năm mới được về thăm bố mẹ một lần. Nhà chồng em cũng không khá giả, hai đứa làm lương tháng chỉ đủ ăn thôi. Đã vậy lão nhà em còn nghiện lô đề. Đi làm có bao nhiêu tiền cũng nướng vào mấy món đấy hết. Có hôm trong túi còn 200 nghìn, em nhắn tin dặn về qua chợ mua ít đồ ăn thế mà lão đem đánh lô tất tay xong còn bảo:

“Chờ nổ lô xong đãi cả nhà ăn một bữa ngập chân răng”.

Thế nhưng hôm ấy xịt, em lại phải chiên tạm quả trứng cả nhà ăn cho qua bữa. Chồng em ki bo với đằng ngoại lắm. Mỗi lần về quê em mua quà cho mọi người thì anh đều rào trước đón sau:

“Mua gì lắm thế, làm quả dưa hấu 8 nghìn một cân về bổ ra chia nhau là được rồi”.

Thành ra mỗi lần về có cho tiền ông bà ngoại em đều phải dấm dúi chứ có dám đưa trước mặt chồng đâu.

Cách đây mấy năm bố em phát hiện ung thư. Kinh tế cũng có hạn, thằng út mới đang học lớp 12 chưa kiếm ra tiền, hai chị ở gần thì cũng chỉ giúp mỗi người một ít thôi. Ông lên trên này khám tốn kém bao nhiêu tiền em cũng đỡ được vài triệu. Lúc về trong túi bố không còn đồng nào, đúng khi ấy em lại tiêu sạch tiền lương rồi nên mới bảo chồng cho ông mượn 500 nghìn đi xe về quê.

Cứ tưởng chồng biếu luôn bố vợ nên em cũng chẳng nhắc đến. Vậy mà đến lúc bố em mất anh mới bảo:

“Ông già vợ đi nhanh nhỉ, mà ông vẫn còn nợ anh mấy trăm chưa trả đâu đấy”.

Em cứ nghĩ chồng nói đùa, nhưng không ngờ lão vẫn còn nhớ không hề quên. Hôm qua giỗ bố, bọn em cũng thuê xe về thắp cho ông nén hương. Hai anh rể thì xắn tay vào làm cỗ cúng từ sáng vậy mà chồng em về cái vắt chân ngồi uống nước. Lão với mấy đứa em họ tóc xanh tóc đỏ luận xem lô nay về bao nhiêu.

Chuyện gì chứ món đó chồng em máu lắm. Lão đam mê lô đề đến mức lúc hai vợ chồng vào thắp hương cho bố, em nghe chồng khấn:


“Ông vay con 500 nghìn từ năm kia chưa trả, mong ông phù hộ cho xin con lô trừ nợ nhé”.

Nghe chồng khấn thế em chỉ muốn đạp cho lão một phát. Ai đời lại đi xin bố vợ phù hộ cho mình trúng lô là thế nào. Lúc đấy mẹ với các anh chị vây xung quanh ai cũng nhìn chồng em giống như sinh vật lạ vậy. Nghĩ mà chán, người ta may mắn lấy chồng đàng hoàng tử tế biết chăm lo cho vợ con. Mình thì chồng suốt ngày chỉ có ngồi luận xem nay lô đề về bao nhiêu, lúc đó em chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ xấu hổ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet