Trong hàng dài xếp hàng lấy cơm miễn phí, tiếng thổn thức của người mẹ xin thêm cơm cho con thất nghiệp khiền tất cả những người có mặt cảm thấy trĩu nặng. Đứa con dù lớn cách mấy cũng là đứa trẻ an toàn trong vòng tay mẹ.

Dịch bệnh ảnh hưởng cuộc sống của nhiều gia đình. Các công ty tuyên bố cắt giảm nhân sự, những người vô gia cư lo lắng không biết đi đâu về đâu khi chính phủ khuyến cáo nên ở nhà. Hàng dài người xếp hàng chờ nhận cơm miễn phí ở Hong Kong, chủ yếu là các cụ già không còn sức lao động. Tiếng một cụ già thấp và nhẹ, nhưng khiến ai nấy đều xót xa khi người mẹ xếp hàng xin cơm thêm cho con đang thất nghiệp ở nhà.

Thương cháu mới sinh, ông nội tự cách ly, nghẹn lòng nhìn mặt cháu lần đầu qua cửa sổ

hình ảnh

Vào ngày 24 tháng 3, trang xã hội của một doanh nghiệp tại Hồng Kông đã chia sẻ câu chuyện khiến họ dù đang gặp khó khăn giữa đại dịch nhưng vẫn quyết tâm vừa duy trì việc làm ăn, vừa cung cấp các suất ăn miễn phí cho người nghèo. Họ đã định ngưng việc phát cơm miễn phí khi có quá nhiều người tụ tập, tiềm tang nguy cơ lây nhiễm, dù Hồng Kông đã phần nào kiểm soát được dịch bệnh.

hình ảnh

Tuy nhiên, khi chứng kiến quá nhiều mảnh đời đau khổ, họ đã quyết định duy trì việc phát cơm miễn phí và đưa ra các phương pháp phòng bệnh như giãn cách những người xếp hàng, phát thêm khẩu trang và nước rửa tay cho những người còn thiếu. Người đại diện doanh nghiệp cho biết: “Thành thật mà nói chúng tôi đã muốn ngưng lại, nhưng nhóm người thiệt thòi này đã khiến chúng tôi mạnh dạn làm tiếp”

hình ảnh

Với dịch bệnh hoành hành, ý tưởng ngừng giao bữa ăn bắt đầu xuất hiện trong doanh nghiệp, giảm nguy cơ tụ tập mọi người, nhưng các nhân viên đã gặp một bà mẹ già và thúc đẩy họ kiên trì gửi đi bữa ăn những bữa ăn miễn phí. Khi đến lượt mình, cụ bà cố nén sự xấu hổ ngập tràn và nói: “Con tôi mất việc rồi, làm ơn cho thêm 1 phần nữa được không. Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi không còn gì cả”. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo đau khổ của người mẹ xếp hàng xin cơm thêm cho con thất nghiệp ở nhà khiến tất cả mọi người có mặt đều chùn lòng.

hình ảnh

Tất cả những cụ già xếp hàng để nhận cơm miễn phí đều chỉ lấy đúng 1 hộp, dù có những người đã già đến mức lưng gù xuống, khắc khổ và thiếu thốn. 1 phần cơm này có thể chia ra ăn 2 bữa. Thế nên người mẹ già dù cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn dẹp bỏ lòng tự trọng để xin thêm 1 phần cơm. Bà nói rằng sức ăn của con rất tốt, dù bà có nhường phần của mình đi nữa thì cũng sợ con đói. Không 1 người mẹ nào có thể nhìn con đói.

hình ảnh

Bài đăng đã gây xúc động cho nhiều cư dân mạng. Điều này thúc đẩy nhiều người chung tay hỗ trợ cùng các doanh nghiệp cung cấp thêm những phần cơm miễn phí cho người già, người nghèo. Họ là những đối tượng dễ tổn thương khi dịch bệnh xảy ra. Hồng Kông là một trong những nơi vật giá đắt đỏ nhất thế giới. Những người già thường sinh sống trong các căn hộ “quan tài” vỏn vẹn vài mét vuông vì sợ làm phiền đến con cháu.

hình ảnh

Khi dịch bệnh xảy ra, các cụ già chỉ dám ở trong “nhà” theo khuyến cáo của chính phủ: người già rất dễ nhiễm nCov. Ngày thường họ có thể ra ngoài xin bưng bê rửa bát kiếm thu nhập, nhưng ngay cả hàng quán cũng đóng cửa thì mọi cánh cửa gần như đóng sập lại. Nhờ có những suất cơm miễn phí mà họ còn duy trì được cuộc sống, theo cách nghĩ lạc quan nhất. Nhưng ngay cả trong khó khăn, những người làm cha làm mẹ vẫn đau đáu nghĩ về con mình, như cụ già xếp hàng xin cơm thêm cho con thất nghiệp.

https://hd.stheadline.com/news/realtime/hk/1732449/%E5%8D%B3%E6%99%82-%E6%B8%AF%E8%81%9E-Kelly-Online-%E5%A9%86%E5%A9%86%E6%8E%92%E9%95%B7%E9%BE%8D%E9%A0%98%E5%85%8D%E8%B2%BB%E9%A3%AF-%E6%B5%81%E6%B7%9A%E6%B1%82%E5%A4%9A%E4%B8%80%E7%9B%92%E7%B5%A6%E5%A4%B1%E6%A5%AD%E5%85%92