Nhiều quốc gia cảnh báo người già, người lớn tuổi là đối tượng dễ nhiễm Covid-19. Trước tình hình này, những người già đã tự cách ly mình để không làm phiền con cháu, duy chỉ có tình thương là không thể nào ly cách

Coronavirus, hay Covid-19 thay đổi nhịp sống thường ngày các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Ireland, nơi bức ảnh ông nhìn cháu qua cửa sổ vì tự cách ly này được chụp

Trẻ dưới 18 tuổi ở Mỹ không qua khỏi vì nhiễm Covid-19 và lời nhắc nhở mạnh mẽ: nCoV không chừa một ai

Bức ảnh có sức nặng này chụp một người ông tuyệt vọng lần đầu tiên gặp cháu trai của mình, thông qua một tấm kính cửa sổ. Tấm ảnh được con gái ông, chị Emma Bethgall chụp lại. Khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy thành viên mới chào đời phải là bức ảnh đầy ắp tiếng cường, những cái ôm ấp áp. Nhưng không, ở đây là một mái tóc bạc phơ đứng bên ngoài nhìn vào đứa trẻ. Ông bố thì ẵm con xoay ra ngoài để cha mình có thể nhìn rõ, trên bậu cửa sổ nơi ông bố trẻ ngồi có thế thấy rất nhiều tấm thiệp chúc mừng xung quanh, có lẽ là của bạn bè người thân gửi đến để chia sẻ niềm vui đón chào thành viên mới.

hình ảnh

Tuy vậy, sự đau lòng trải rộng trên khuôn mặt của người ông rất rõ ràng. Sự đau đớn vì không biết khi nào mới có thể ôm cháu vào lòng. Nỗi lo lắng không biết mình có phải là người được Covid-19 gọi tên tiếp theo hay không.

Bức ảnh ông nhìn cháu qua mới sinh cửa sổ vì tự cách ly được chụp ở Ireland, một trong nhiều quốc gia bị ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus . Những người hưu trí trên khắp thế giới đã được lệnh tự cách ly trong nhiều tháng để bảo vệ bản thân khỏi virus.

Cô ruột của em bé , chị Emma Bethgall , đã chia sẻ hình ảnh trên Twitter với chú thích: “Ba thế hệ xa cách khi bố tôi gặp cháu trai lần đầu tiên”. Trong ảnh là anh trai Micheal của chị đang bế con trai Faolan. Chị cho biết bố mẹ chị đã tự cách ly trong ngôi nhà của họ gần đó, khi nghe tin cháu trai đã về nhà từ bệnh viện, ông nội đã đi bộ đến thăm. Ông biết rằng mình không thể vào nhà nên đứng ngoài cửa sổ để nhìn cháu, với tất cả niềm vui và sự đau lòng.

hình ảnh

Nhiều người cũng đã chia sẻ những hình ảnh tương tự, một người ông khác tự cách ly nở nụ cười với cháu trai 5 tuổi của mình ở County Tyrone, Bắc Ireland. Ông Vivian Mallon, 74 tuổi, đang tuân theo các hướng dẫn của chính phủ để người hưu trí tự cô lập trong nhiều tháng sau đại dịch Covid-19. Nhưng giống như hầu hết các ngày cuối tuần, anh vẫn đến thăm gia đình con gái ở Dungannon, Quận Tyrone, ở Bắc Ireland ngày hôm qua. Tuy nhiên, ông ngoại chỉ có thể nhìn thấy cháu trai Davin qua cửa sổ.

hình ảnh

Những người ông người bà trong hoàn cảnh tương tự cũng đã chia sẻ về những việc họ làm khi phải tự cách ly trong nhà. Sự xa cách với gia đình, cảm thấy mình là người bị bỏ lại.

hình ảnh

Theo Babygaga, sự gia tăng số lượng người già bị cách ly sẽ gây ra khủng hoảng về người chăm sóc trẻ. 1/4 trẻ em ở Mỹ được ông bà của chúng chăm sóc hàng ngày. Ngoài ra, việc đóng cửa các trường công lập chắc chắn gây căng thẳng cho các gia đình nơi cả cha mẹ đều làm việc toàn thời gian. Điều đó có nghĩa là cha mẹ bây giờ phải tìm một số dịch vụ chăm sóc trẻ đáng tin cậy khi ông bà phải tự cách ly ở nhà. Dịch bệnh khiến cuộc sống của chúng ta thay đổi, nhưng có lẽ những người lớn tuổi là những người cảm thấy bị bỏ lại nhiều nhất. Hình ảnh ông nội tự cách ly nhìn cháu qua cửa sổ sẽ nhắc nhở chúng ta về tình thân gia đình, về những khoảnh khắc bình thường để thêm yêu quý mỗi phút giây còn được thấy nhau.

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/coronavirus-grandad-meets-newborn-grandchild-21733966