Bé trai đã cứu mạng mẹ theo cách vô cùng thông minh

Một người mẹ ngất xỉu cạnh đứa con 5 tuổi trong căn nhà khóa từ bên trong. Đứa trẻ không thể mở cửa ra ngoài, cũng không thể gọi hàng xóm vì cửa đóng. Cậu nhóc cũng không nhớ số điện thoại của người thân nào trong nhà để cầu cứu. Thế nhưng bé trai cứu mạng mẹ nhờ chiếc xe hơi đồ chơi mà cậu bé vô cùng yêu thích.

Nhãn cầu bé 6 tuổi từ đen chuyển sang trắng toát do bố mẹ không chú ý khi chăm con

hình ảnh

Ai mà ngờ nhờ lanh trí nhìn vào chiếc xe đồ chơi này, Josh đã cứu mạng mẹ mình

Các mẹ đã đoán ra cậu nhóc lém lỉnh cứu mạng người mẹ thân yêu bằng cách nào chưa? Josh Chapman, 5 tuổi, kêu cứu sau khi mẹ bé hôn mê bằng cách sử dụng gọi một số dịch vụ cấp cứu ở được in trên xe cứu thương đồ chơi của mình. Cậu bé nói với với nhân viên trực tổng đài: "Mẹ đang nhắm mắt và cháu không thể gọi mẹ dậy"

Cậu bé năm tuổi đã được cảnh sát khen ngợi vì đã cứu sống mẹ mình sau khi bà bị hôn mê do tiểu đường.

Josh Chapman từ Telford ở Shropshire, nước Anh đã không chần chừ một giây phút nào khi thấy mẹ của mình nằm bất tỉnh trên sàn nhà.

Cậu nhóc phát hiện ra số điện thoại 112 - số khẩn cấp của châu Âu với mục đích hỗ trợ các vấn đề khẩn cấp - ở bên cạnh xe cứu thương đồ chơi của mình, và quyết định gọi vào số máy này

hình ảnh

Mẹ Josh rất ngạc nhiên vì chị chưa cho phép cậu dùng điện thoại bao giờ

Nhờ phản ứng nhanh chóng của Josh, các sĩ quan đã có thể nhanh chóng xác định vị trí, đồng thời gọi nhân viên y tế đến hiện trường. Bé trai 5 tuổi cứu mạng mẹ chỉ nhờ vào 1 điều vô cùng đơn giản, nhưng không có nhiều đứa trẻ nhanh nhạy như cậu bé, trong hoàn cảnh mẹ thì ngất xỉu còn em trai mới 18 tháng thì ngơ ngác bên cạnh.

Chị Caroline, 41 tuổi, cho biết Josh đã tìm cách kêu cứu dù chưa bao giờ sử dụng điện thoại trước đây. Chị đang ngồi trong phòng khách với Josh và cậu con trai 18 tháng tuổi Harry thì cô ngã quỵ.

Caroline cho biết: “Tôi ngất đi và tỉnh dậy bị bao quanh bởi các nhân viên y tế - và rất nhiều đồ chơi - và họ giải thích với tôi rằng Josh đã gọi cho họ và cho họ địa chỉ của chúng tôi.

Tôi không thể tin được. Con tôi chưa bao giờ sử dụng điện thoại trước đây. Nó đã nhìn vào số bên hông xe cấp cứu đồ chơi của mình và bấm số 112.”

hình ảnh

Cậu nhóc lém lỉnh bên cạnh món đồ chơi yêu thích

Chồng của Caroline, Neil, 40 tuổi, một nhiếp ảnh gia trở về nhà và thấy rất nhiều xe cấp cứu đang bao quanh nhà của họ.

Caroline nói thêm: "Một người hàng xóm đã phải chạy ra ngoài và nói với anh ấy rằng đừng lo lắng. Anh ấy rất ngạc nhiên khi Josh biết mình phải làm gì."

Còn cậu nhóc Josh thì cho biết khi thấy mẹ ngất xỉu, cậu đã đi tìm một chiếc bánh ngọt nhưng không có. Bé trai 5 tuổi thấy số 112 trên chiếc xe đồ chơi cấp cứu yêu thích của mình nên nghĩ rằng nó rất hữu ích. Và cuối có là có ích thật,

"Con thích xe cứu hỏa và xe cảnh sát - nhưng xe cứu thương là thứ con thích nhất.", Josh cho biết

hình ảnh

Josh đã được thưởng 1 chuyến tham quan tại sở cảnh sát địa phương

Josh sau đó được mời tham gia một chuyến tham quan đồn cảnh sát địa phương nơi cậu bé được các sĩ quan dẫn đi xem xung quanh. Bé trai 5 tuổi cứu mạng mẹ rất thích thú với suy nghĩ sẽ trở thành một cảnh sát khi lớn lên. Không có nhiều những đứa trẻ ở hoàn cảnh của Josh có thể nghĩ đến việc gọi số điện thoại trên chiếc xe đồ chơi của mình để cấu cứu, đúng không các mẹ?

Bài và ảnh tổng hợp từ TM