Một cậu bé 5 tuổi bật khóc nức nở vì lo sợ cho tương lai của mình khi chứng kiến cảnh các anh chị lớn hơn vật vã với kỳ thi đại học

Video về cậu bé 5 tuổi bật khóc nức nở khiến dân mạng cười lăn và phong cậu là “thánh lo xa”. Chuyện là khi nhìn thấy các anh chị lớn phải cạnh tranh dữ dội để có tấm vé vào đại học, cậu bé bật khóc ngon lành vì nghĩ rồi mình cũng phải trải qua chặng đường cam go này. Cha mẹ cậu mới đầu chưa hiểu vì sao con khóc nhưng khi nghe cậu cảm thán thì không nhịn được cười: ‘13 năm nữa là thi đại học rồi, sao nhanh thế”.

hình ảnh

Các thí sinh được kiểm tra sức khỏe trước khi bước vào kỳ thi gaokao

Với trẻ em, khái niệm thời gian rất mơ hồ. Vậy nên trong suy nghĩ non nớt của cậu bé 5 tuổi, 13 năm dường như sắp đến tới nơi rồi. Thế là cậu khóc như mưa vì cảm thấy quá áp lực trước kỳ thi đại học quan trọng của đời mình.

Câu chuyện cậu bé 5 tuổi bật khóc nức nở tuy hài hước nhưng phần nào phản ánh được thực tế cạnh tranh khốc liệt của kỳ thi gaokao (thi đại học) ở Trung Quốc. Mặc dù kỳ thi chỉ diễn ra trong 2 ngày 7 và 8-7 nhưng đã tốn không ít giấy mực của truyền thông thế giới. Kỳ thi sở dĩ khiến cả thí sinh lẫn cha mẹ c8ng thẳng vì chỉ có 2% thí sinh trúng tuyển trong tổng số gần 11 triệu người đi thi.

hình ảnh

Cậu bé bật khóc như thể mình sắp phải thi đại học tới nơi

Có một điểm tương đồng thú vị giữa kỳ thi gaokao với kỳ thi THPT ở Việt Nam. Mỗi thí sinh sẽ phải hoàn thành 3 bài thi bắt buộc là Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ cùng 1 bài thi tự chọn trong 2 tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. 

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên kỳ thi đại học năm nay ở Trung Quốc phải dời lại 1 tháng. Nhiều biện pháp ngăn chặn dịch bệnh cũng được triển khai nghiêm ngặt trước và trong diễn ra kỳ thi. 

Mọi việc trở nên khó khăn hơn với các thí sinh khi kỳ thi liên tục gặp trục trặc do thiên tai xảy ra liên miên ở nước này, từ mưa lũ cho đến động đất. Nhiều thí sinh phải di chuyển bằng thuyền bè tới nơi dự thi hoặc bỏ chạy ra khỏi trường thi vì động đất. Song với tinh thần quyết liệt phải vào đại học, nhiều thí sinh đã kiên cường vượt qua thách thức để không bỏ lỡ kỳ sát hạch quan trọng ảnh hưởng đến tương lai.

Từ cuộc thi gaokao ở Trung Quốc rồi ngẫm lại việc học của trẻ em Việt Nam mới thấy học sinh ở hai nước luôn phải chịu nhiều áp lực trước chuyện học hành, thi cử. Trong khi học sinh phương Tây học hành thoải mái, được chú trọng giáo dục kỹ năng sống và tự do thể hiện quan điểm cá nhân thì ở một góc châu Á, trẻ em vẫn phải cày điểm, học hành tối mắt tối mũi và được dạy phải vâng lời người lớn. Chính hạn chế này đã kìm hãm sự phát triển năng lực cá nhân trong mỗi đứa trẻ. Và những kỳ thi kiểu gaokao thực chất chỉ là cuộc đua kỳ vọng giữa các bậc phụ huynh.