Khi một giáo viên mầm non định xin nghỉ phép năm về thăm con, người chủ đã nói rằng tốt nhất chị nên xin nghỉ việc, đó là 1 trong hàng trăm bà mẹ đã ở lại Singapore kiếm tiền và gửi sữa trữ đông về cho con

Khi người mẹ đi làm và chưa thể cai sữa cho con, họ có thể đi đi về cho con bú. Thậm chí là về nhà 1 tuần 1 lần nếu đang làm việc ở nước khác. Nhưng dịch bệnh xảy ra khiến họ không thể về nhà thì sao? Họ phải vắt sữa trữ đông, chẳng nỡ vứt đi khi biết rằng đứa con ở nhà chỉ nhất định đòi sữa mẹ. Chẳng điều gì có thể ngăn cản được 1 bà mẹ, việc mẹ gửi 7 tấn sữa trữ đông cho con là việc làm chưa có tiền lệ nhưng may mắn được sự giúp đỡ của chính quyền trong bối cảnh nhiều quốc gia vẫn đang hạn chế việc vận chuyển hàng hóa

Xuất hiện sữa giả ở Trung Quốc khiến trẻ bị bệnh đầu to, còi xương, suy dinh dưỡng

hình ảnh

Trước khi dịch coronavirus bùng phát trong năm nay, nữ kế toán Jazerel See thường đi đi về về giữa bang Johor, miền nam Malaysia, và Singapore, nơi cô làm việc, mỗi tuần một lần để thăm con trai 7 tháng. Nhưng sau khi Malaysia cấm công dân đi du lịch nước ngoài vào giữa tháng 3 trong nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát của coronavirus, See không thể trở về nhà nữa.

Một nữ giáo viên mầm non khác người Malaysia đang làm việc tại Singapore đã định dùng phép năm để xin nghỉ, nhưng người chủ trường cho biết tốt hơn cô nên xin nghỉ việc nếu có ý định rồi khỏi Singapore.

hình ảnh

Các bà mẹ đã trữ rất nhiều sữa

Đây chỉ là 2 trong hàng trăm phụ nữ Malaysia khác đã bị cắt đứt khỏi gia đình nếu họ muốn tiếp tục làm việc tại Singgapre. Điều này đồng nghĩa với việc có rất nhiều người mẹ không thể nuôi con bằng sữa mẹ. Những người mẹ chỉ có thể nhìn con qua cuộc gọi video, xót xa khi người nhà cho biết đã thử cho bé uống sữa ngoài nhưng bé không hợp tác.

Những người phụ nữ xa xứ đã tập hợp lại và gửi nguồn sữa mẹ đông lạnh cho em bé ở nhà, dù giá cả không rẻ chút nào. Khi ý tưởng này bắt đầu, See còn không chắc có ai nhận vận chuyển sữa mẹ từ nước này sang nước khác không. Nhưng vì là những người mẹ, họ đều quyết tâm làm, và họ đã gửi 7 tấn sữa đông lạnh về nước cho con bú.

hình ảnh

Các cơ quan y tế, hải quan tại Singapore cho biết họ chưa bao giờ vận chuyển sữa trữ đông trước đây

Các bà mẹ nói chuyện với sĩ quan từ CIQ (Hải quan, Nhập cư và Kiểm dịch), họ chưa bao giờ làm điều đó trước đây, ngay cả bộ nông nghiệp, bộ y tế cũng chưa bao giờ vận chuyển sữa mẹ đông lạnh. Ngay khi những người mẹ cạn kiệt hị vọng thì 1 đơn vị vận chuyển đã đồng ý giúp đỡ họ. Chuyến hàng đầu tiên với 20 thùng sữa mẹ đông lạnh từ Singapore đến Johor với mức phí 10 đô la Singapore vào ngày 29 tháng 3, và sau đó 20 thùng nữa để các vùng hơn hai ngày sau đó. Trọng lượng tối đa cho mỗi thùng là 20kg.

See cho biết: “Nếu tôi quay trở lại Malaysia bây giờ, tôi có thể mang virus, và sẽ mất việc. Con tôi thậm chí còn chẳng nhớ mặt tôi khi tôi vẫy chào nó trên điện thoại. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng chỉ cần chịu đựng 1 chút nữa thôi, tương lai của con sẽ tốt hơn”

hình ảnh

Gần 300 bà mẹ đã chuyển 7 tấn sữa trữ đông về nhà cho con bú

Cho đến nay, bốn lô hàng với tổng số khoảng 7 tấn sữa đã được gửi từ 200 bà mẹ ở Singapore. Nhóm gửi sữa mẹ từ Singapore về Malaysia đã có hơn 300 bà mẹ tham gia. Họ luôn khuyến khích hỗ trợ lẫn nhau, trong 1 mối quan hệ kỳ lạ mà chưa bao giờ họ tạo dựng trước đây.

hình ảnh

Những dòng sữa ngọt ngào sẽ giúp các em bé cảm thấy mẹ vấn ở gần bên cạnh

Ước tính có khoảng nửa triệu người Malaysia sống và làm việc tại Singapore. Mặc dù Malaysia cho phép công dân trở về, họ phải trải qua hai tuần cách ly. Singapore cũng thiết lập các hạn chế của riêng mình vào cuối tháng 3, cấm hoặc cách ly du khách. Singapore là quốc gia có số ca nhiễm coronavirus cao nhất châu Á, với hơn 26.000 trường hợp, chủ yếu là do dịch bệnh bùng phát tại các ký túc xá công nhân di cư chật chội. Đại dịch đã khiến tất cả mọi người, mọi thứ phải đứng yên tại chỗ, chỉ có tình yêu tuyệt vời của những người mẹ gửi 7 tấn sữa trữ đông về cho con bú mới có thể làm nên điều kỳ diệu và khó tin này.

Bài và ảnh tổng hợp từ CAN, Paper…